Nếu bỗng dưng bạn có một cọc tiền "từ trên trời rơi xuống", bạn muốn phẫu thuật thầm mỹ như thế nào? Cùng nghe chị em công sở tâm sự về chuyện này nhé!
Nếu
bỗng dưng bạn có một cọc tiền "từ trên trời rơi xuống", bạn muốn phẫu
thuật thầm mỹ như thế nào? Cùng nghe chị em công sở tâm sự về chuyện này
nhé!
Tôi muốn xinh lung linh như Park Min Young
Chang bảo yếu tố ngoại hình rất quan trọng với nghề nghiệp của cô
Thổ
lộ về mơ ước bất ngờ có khoản tiền kếch xù, chị Huyền Chang, 26 tuổi,
nhân viên lễ tân một doanh nghiệp ở Kiến An, Hải Phòng cho biết chị sẽ
đi phẫu thuật cho gương mặt xinh đẹp giống cô diễn viên Park Min Young.
Bởi với đặc trưng nghề nghiệp của chị Chang thì yếu tố ngoại hình rất
quan trọng và cần thiết.
Vì bước vào doanh nghiệp làm việc, đối tác thấy cô lễ tân công sở xinh tươi, ngoại hình bắt mắt chắc chắn sẽ có thiện cảm hơn.
Chị
Chang tâm sự: "Mình cao 1m63, mình dây, vòng 1 hơi nhỏ nên có tiền là
sẽ đi nâng ngực cho thân hình gợi cảm. Ngoài ra mình còn muốn nâng mũi
vì mũi mình thấp quá. Người ta bảo mũi thấp không sang, của cải vào ít
nên nâng mũi vừa đẹp lại vừa tốt tướng thì tội gì không nâng?"
Thuộc
cung Xử nữ nên cô gái này luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, vì thế Chang
không phản đối chuyện thẩm mĩ. Cô nhân viên chăm chỉ này luôn ủng hộ
việc chị em văn phòng đi làm đẹp để "cải tạo" vận số.
"Phẫu thuật thẩm mỹ quan trọng lắm"
Là lời chia sẻ của Ngọc Huyền, 26 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty ở Hoàn Kiếm, Hà Nội về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.
Cũng
như nhiều cô gái khác, Huyền rất hâm mộ vẻ xinh xắn, sang trọng của
người nổi tiếng. Thế nên trong tay có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái
trẻ này sẽ chọn nâng mũi, cắt mí để đẹp và làm sáng vận mệnh hơn.
Huyền bảo phẫu thuật thẩm mỹ rất quan trọng
Huyền
tâm sự cô sở hữu gương mặt nhỏ, ưa nhìn nhưng lại bị "điểm chết" ở
chiếc mũi thấp và mắt 1 mí. Vì vậy cô nhân viên nhỏ nhắn này muốn đi
nâng mũi và cắt mắt để gương mặt thanh thoát, xinh xắn hơn. Huyền bảo:
"Ngoại hình quan trọng lắm, không đẹp thì phải sửa cho đẹp. Vì trong
công việc hay cuộc sống, cứ đẹp là được ưu ái hơn hẳn rồi".
Chưa
hết, cô bật mí thêm: "Mình đi xem bói thầy phán mũi phải cao hơn, mắt
to hơn thì mới phát tướng, chứ tẹt thế này nhìn hãm lắm. Thế nên có tiền
là mình đi phẫu thuật ngay. Tiền vận vào như nước sông Hồng sau công
cuộc làm đẹp thì ngại gì không thử".
Đẹp, sang, chảnh quá hot thì tội gì không thẩm mỹ?
Là lời khẳng định của Thanh Ngà, 25 tuổi, nhân viên hành chính một công ty máy tính ở Quận 1.
Thuộc
cung Kim Ngưu và được cai trị bởi thần Vệ nữ của sao Kim nên cô gái này
thích vẻ đẹp sang trọng, cổ điển. Ngà cho biết có tiền cô sẽ đi biến
chiếc mũi tẹt thành mũi dọc dừa thẳng tắp, thon gọn như diễn viên Hàn.
Chưa hết, vì sở hữu làn da nâu bánh mật nên Ngà muốn đi tắm trắng cho
hợp thời. Nếu tiền không đủ thì Ngà chọn sửa mũi trước.
Đẹp, sang, chảnh hot thế tội gì không phẫu thuật?
Ngà
tâm sự: "Các cụ ngày xưa thường bảo "nhất dáng nhì da", dáng thanh mảnh
thì mình có rồi, giờ chỉ cần hoàn thiện phần da nữa là chuẩn". Cô gái
này cho hay, tiếp xúc với cô gái trẻ trung, xinh xắn chắc chắn thiện cảm
trong công việc sẽ tăng lên hẳn.
Ngà
kể, trong công ty cô có chị đi nâng mũi, cắt môi nên xinh hẳn ra, đối
tác gặp gỡ bàn giao công việc ít nhiều cũng cởi mở hơn vì "ai lỡ làm khó
người đẹp".
Tuy
nhiên cô gái này chia sẻ thêm, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là một
phần nhỏ để hoàn thiện vẻ đẹp thực sự của người con gái. Vì chau chuốt
tâm hồn, cách sống, làm việc... mới là người con gái đẹp nhất. Thế nên
Ngà ủng hộ chị em công sở muốn đi sửa sang sắc đẹp, nhưng chính tính
cách hòa đồng, thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp mới đáng quý hơn chiếc
mũi cao hay vòng 1 chuẩn.
Mình ủng hộ chị em công sở đi phẫu thuật làm đẹp
Là
lời tuyên bố của Cẩm Hường, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh của công ty
linh kiện máy tính ở Quận 3. Hường chia sẻ: "Đẹp có rất nhiều lợi thế
trong công việc. Điển hình là đi gặp khách hàng, một cô gái có ngoại
hình gợi cảm, gương mặt ưa nhìn sẽ dễ trò chuyện hơn hẳn". Thế nên có
tiền "chùa" cô gái này muốn đi sửa gò má cho gương mặt mềm mại hơn.
Mình ủng hộ chị em văn phòng đi phẫu thuật "sửa tướng"
Hường
kể, đôi ba lần có dịp làm việc chung với các đối tác, cô để ý thấy họ
thích trò chuyện với cô gái xinh và khéo hơn. Vì thế "khéo léo thì mình
có thừa, xinh thì chưa, nên có tiền là đi sửa ngay cái gò má cho bớt
xương. Mẹ đi coi thầy thường nghe phán gương mặt mình có có cái gò má
cao lại không đều nhau nên rất phá tướng. Chả trách mình cứ lận đận suốt
trong tình duyên, công việc ", Hường nói.
Tôi tự tin với vẻ đẹp ngoại hình mới
Thi,
25 tuổi, nhân viên marketting, TPHCM tâm sự: "Tôi đã đi nâng mũi vì
chiếc mũi trước đây rất thấp và tẹt khiến tôi luôn tự ti vì ngoại hình
của mình. Sau khi nâng xong, mũi tôi cao và đẹp hơn hẳn, kéo theo gương
mặt trở nên xinh xắn, ưa nhìn.
Tôi hoàn toàn tự tin với vẻ đẹp ngoại hình mới
Tôi
rất thích vẻ đẹp mới của mình, và hoàn toàn hài lòng với quyết định đi
phẫu thuật nâng mũi. Vì mỗi khi ra đường hay đến chỗ đông người, tôi
thường nhận được nhiều lời tán dương về sắc đẹp của mình. Chưa hết, vận
may từ chiếc mũi mới còn giúp tôi kiếm được công việc tốt, phù hợp với
năng lực của mình. Trong môi trường mới, tôi cũng nhận được những ưu ái
hơn hẳn, đơn giản vì tôi đẹp.
Vì
vậy tôi không phản đối chuyện chị em công sở muốn đi phẫu thuật thẩm
mỹ, chuyện làm đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng chị em không nên lạm dụng
bởi thẩm mỹ cũng cần có điểm dừng".
"Không
có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Còn bạn,
bạn có sẵn sàng bỏ tiền hay chí ít mơ ước có một món tiền "trên trời rơi
xuống" để đi phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp hay không?