Một doanh nhân bất động sản 55 tuổi tại Nhật Bản được phát hiện tử vong trong tình trạng bán khỏa thân bên bờ hồ Biwa (tỉnh Shiga) vào năm 2024. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định đây là vụ án giết người do một phụ nữ hành nghề mại dâm cùng khách quen của cô ta gây ra.

Dàn dựng hoàn cảnh đáng thương để chiếm đoạt tiền của khách

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm chính là Hoshikawa Mai, 27 tuổi, làm việc tại một cơ sở massage kích dục (soapland) với thu nhập khoảng 2,5 triệu yên/tháng (tương đương hơn 430 triệu đồng).

Dù có mức thu nhập cao, Mai thường dựng lên câu chuyện bản thân phải bán dâm để trả nợ cho cha mẹ và hoàn trả khoản vay học đại học nhằm lấy lòng thương hại của khách. Cô ta còn tổ chức các buổi hẹn hò bên ngoài với giá khoảng 50.000 yên/lần nhưng không phát sinh quan hệ tình dục.

Trong các buổi gặp gỡ, Mai thường khẳng định với khách rằng: "Chỉ có anh là người đặc biệt", khiến nhiều người lầm tưởng cả hai đang có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

mai-dam-01-1785747597.JPG
Mai dàn dựng hoàn cảnh đáng thương để chiếm đoạt tiền của khách. Ảnh minh họa

Một trong những nạn nhân là Sato Genji, 45 tuổi, công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện . Người đàn ông này thuê nhà cho Mai, chi trả tiền sinh hoạt và thậm chí ký vào giấy đăng ký kết hôn theo yêu cầu của cô. Tổng số tiền anh chuyển cho Mai được xác định lên tới khoảng 12 triệu yên (hơn 2 tỷ đồng).

Đại gia bất động sản cũng trở thành mục tiêu

Ngoài Sato, Mai còn tiếp cận Yoshihide Miwa, 55 tuổi, giám đốc một công ty bất động sản có truyền thống gia đình nhiều đời.

Bằng thủ đoạn tương tự, Mai nhiều lần vay hoặc nhận tiền từ ông Miwa với tổng số tiền khoảng 24 triệu yên (hơn 4 tỷ đồng), đồng thời liên tục hứa hẹn về một cuộc hôn nhân trong tương lai để tạo lòng tin.

Thu nhập cao nhưng chi tiêu gấp đôi vì nghiện host club

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân khiến Mai liên tục cần tiền là do nghiện các host club (câu lạc bộ phục vụ khách nữ).

Mặc dù thu nhập khoảng 2,5 triệu yên mỗi tháng, số tiền cô chi cho các host club trung bình lên tới 5 triệu yên/tháng. Để có tiền, Mai liên tục vay mượn từ khách với lời hứa sẽ kết hôn nhưng không có ý định hoàn trả.

Sự việc bắt đầu đổ vỡ khi ông Miwa nhận ra mình bị lừa và thông qua luật sư gửi văn bản yêu cầu Mai hoàn trả 24 triệu yên trong vòng một tuần, nếu không sẽ tiến hành khởi kiện.

Cùng thời điểm đó, Mai còn vay nặng lãi để mua một chai champagne đặt riêng trị giá 1,5 triệu yên làm quà Giáng sinh cho một host mà cô yêu thích. Áp lực nợ nần khiến nghi phạm rơi vào tình trạng bế tắc.

mai-dam-3-1785747613.JPG
Theo kết quả điều tra, nguyên nhân khiến Mai liên tục cần tiền là do nghiện các host club. Ảnh minh họa

Siết cổ nạn nhân rồi chở thi thể đi phi tang

Theo cảnh sát, Mai đã tìm đến Sato Genji và nói rằng nếu không có tiền trả nợ, cô có thể bị các chủ nợ sát hại.

Sau đó, hai người cùng đến nhà ông Miwa. Trong đêm xảy ra vụ án, họ siết cổ nạn nhân đến tử vong, rồi kéo thi thể ra khỏi nhà, chở đi quãng đường khoảng 70 km đến khu vực hồ Biwa để phi tang.

Không dừng lại ở đó, cả hai còn sử dụng thẻ ngân hàng của công ty do ông Miwa quản lý để rút trái phép khoảng 4 triệu yên tiền mặt.

ADN và camera an ninh trở thành chứng cứ quyết định

Thi thể ông Miwa sau đó được một người câu cá phát hiện nổi tại vùng nước nông ven hồ Biwa. Cảnh sát cũng tìm thấy quần dài và ví của nạn nhân trên bãi cát gần hiện trường, qua đó xác định danh tính.

Trong quá trình điều tra, hai nghi phạm nhiều lần thay đổi lời khai và tìm cách đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, camera an ninh tại nhà nạn nhân ghi lại hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án.

Đáng chú ý, kết quả giám định pháp y còn phát hiện ADN của Hoshikawa Mai dưới móng tay nạn nhân, trở thành chứng cứ quan trọng củng cố hồ sơ vụ án.

Cảnh sát Nhật Bản sau đó đã bắt giữ và truy tố Hoshikawa Mai cùng Sato Genji về các tội danh cướp tài sản dẫn đến chết người và phi tang thi thể.

Theo Người đưa tin