Giới trẻ TP HCMđang rộn ràng mua sắm để chuẩn bị cho mùa Halloween (1/11 hằng năm). Tại cácshop quà lưu niệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nguyễn ĐìnhChiểu, CMT8...  trang phục cho lễ hội đặc biệt này được bán “đắt như tômtươi”. Các khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là tuổi teen, sinh viên háo hứclùng sục các mẫu trang phục, phụ kiện “kinh dị” ưa thích.

Thục Đoan, sinh viên Trường Kỹ thuật côngnghệ TP HCM diện chiếc mặt nạ màu đen dễ thương cùng cặp sừng trên đầu, chobiết, nhóm của cô rất háo hức chờ lễ hội. “Rất nhiều bạn tự thiết kế trangphục hoặc lùng sục những mẫu hàng “độc”, nên Halloween này chắc sẽ có nhiềubất ngờ”, Thục Đoan cho biết. Các bà mẹ trẻ cũng sẵn sàng bỏ những ngày cuốituần, để săn lùng các mẫu quần áo hình quả bí ngô hoặc công chúa dễ thươngcho con.

Chi tiền triệu chơi Halloween
Giới trẻ TP HCM rộn ràng chuẩn bị cho mùa Halloween (Ảnh: Lê Hưng)

Anh Đạt, chủ cửa hàng phân phối trang phục Halloween tại số 262 Pasteur,quận 3, TP CHCM, cho biết, trang phục Halloween năm nay vẫn là các loại sừng,mặt nạ, áo choàng… của ma cà rồng, siêu nhân, người nhện, công chúa, Hoàngtử, thuyền trưởng Robin Hood… Tuy nhiên, xu hướng lựa chọn trang phục củagiới trẻ thiên về tông màu tươi sáng hơn. Giá dao động từ 25.000 đồng đếnvài triệu động một món. Chỉ một chiếc hòm có bộ xương phát quang đang cửđộng, cũng có giá tới ba triệu đồng.

Ngoài ra, cửa hàng của anh Đạt cũng nhận tổ chức, trang trí lễ Halloween chocác nhà hàng, quán bar… với giá từ 15 đến 20 triệu đồng.

Ngoài trang phục cho mình, các “tín đồ halloween” còn “phục sức” cho chiếcxe máy của mình bằng những hình thù kinh dị, hay làm cho chiếc điện thoạitrở nên thu hút với bộ vỏ có hình dãy đầu lâu. Giá của vỏ bọc điện thoại độcđáo khoảng 25 USD một chiếc. Riêng các vỏ bọc có gắn hạt pha lê có giákhoảng 64 USD. Dù đắt đỏ, song, các khách hàng “chịu chơi” vẫn không ngại bỏtiền làm mới cho “dế” của mình.

Theo Kim Toàn
Đất Việt