Gần một tuần qua, thành phốPhan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận như nóng lên từng ngày bởi vụ đọ súng giữa 2tên tội phạm ma túy và lực lượng công an, khiến 2 chiến sĩ cảnh sát bị trọngthương.
Theo Thượng tá Phan Huyền Ngọc,Phó giám đốc CA tỉnh Ninh Thuận, một trong những người trực tiếp tham gia chỉhuy cuộc truy bắt đêm 8/4 sáng 9/4, CA tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với banchuyên án C17, Bộ CA thực hiện chuyên án 909D, theo dõi bọn tội phạm buôn matúy xuyên quốc gia, mà lần này điểm giao nhận hàng nằm trên địa bàn tỉnh NinhThuận.
![]() |
Vong Oudom Douangchanh và Khamseng Vichitvongsa |
Sau khi nhập cảnh vào Việt Namđầu tháng 4/2010 qua đường cửa khẩu Nậm Cắm (Kỳ Sơn, Nghệ An) bằng chiếc xeHyundai mang biển số Lào (N2-3889), hai đối tượng chạy một mạch đến khu vực xãCà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Khi đến Cà Ná, hai đối tượng này liền ghévào khách sạn Hải Sơn, ở tại phòng 101.
Khi hai đối tượng nhập cảnh vàoViệt Nam, lực lượng trinh sát của C17 đã đưa chúng vào tầm ngắm, và theo dõisuốt đoạn đường các đối tượng đi. Khi bọn chúng đến ở tại khách sạn Hải Sơn, lựclượng trinh sát đã tổ chức bao vây, mật phục, chờ đến thời điểm chúng giao hàngsẽ ra tay bắt giữ.
Tuy nhiên với kinh nghiệm của bọnbuôn ma túy quốc tế, đánh hơi thấy mình có dấu hiệu bị lộ, hai đối tượng liềncho xe quay đầu chạy về hướng thành phố Phan Rang với tốc độ kinh hoàng.
Nhận được tin từ lực lượng trinhsát của C17, CA Ninh Thuận lập ngay một chốt chặn trên đường đi vào cửa ngõthành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đồng thời đề phòng trường hợp chúng chạy thẳngtheo QL1A về hướng Bắc.
Một đội cảnh sát 113 được điều rangoài thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc để đón lõng. Thế nhưng bọnchúng đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe mà đâm đầu chạy như bay.
Thay vì chạy thẳng về hướng Bắc,khi qua cầu Đạo Long 2, hai đối tượng đã cho xe chạy vào đường bờ đê sông Dinhrồi rẽ ra đường Ngô Thì Nhậm. Tuy nhiên khi đến đây thì gặp con đường cụt, nênbọn chúng đành bỏ xe chạy tháo thân.
Đến 22h30 đêm 8/4, Công an NinhThuận nhận được tin báo có một chiếc xe mang biển số Lào đậu ở khu dân cư DânLợi, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Qua khám xét trên xe, CAthu được một chiếc áo khoác và một số vật dụng khác.
Đến 23h40 cùng ngày, Thượng táPhan Huyền Ngọc nhận được tin báo của cảnh sát khu vực và dân phòng phường BảoAn phát hiện một đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, khi các anh đang tìm cách truyxét thì đối tượng rút súng ngắn uy hiếp và bỏ chạy vào đường Đổng Dậu, về cáckhu rẫy của dân cư phường Bảo An.
Ngay lập tức, Ban giám đốc CAtỉnh Ninh Thuận triển khai lực lượng truy tìm và cho bao vây, phong tỏa cả 3phường mà đối tượng có thể lẩn trốn là Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ. Tuy nhiênđến 2h sáng ngày 9/4 thì bị mất dấu đối tượng.
![]() |
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn thăm hỏi thiếu úy Bùi Văn Sơn |
Đến 12h10 ngày 9/4, Thượng táNguyễn Trung Hậu, Trưởng phòng PC13, CA tỉnh Ninh Thuận điện về báo có chịNguyễn Thị Nga (30 tuổi) trong lúc đi rãi phân cho cây hành tại rẫy bắp (ngô)nhà mình thì phát hiện một tên lạ mặt đang nấp trong rẫy.
Chưa kịp hoàn hồn thì chị Ngathấy tên này quỳ sụp xuống, lạy chị Nga và nói bập bẹ mấy câu tiếng Việt, ngụ ýnhờ chị Nga đi mua giùm ít thức ăn và quần áo.
Thấy chị Nga ngần ngừ, tên này đãchĩa súng hăm dọa, sau đó đưa cho chị Nga 20 USD và 200 ngàn đồng tiền Việt cùngmột điện thoại di động. Sau cơn sợ hãi, chị Nga cầm lấy tiền của đối tượng và đivề, bảo người nhà báo ngay cho CA tỉnh Ninh Thuận.
Đến lúc này thì 2 chú chó nghiệpvụ của CA Ninh Thuận được tung vào cuộc, 1 chú chó nghiệp vụ tên Rex do thiếu úyĐặng Anh Tuấn cùng 2 đồng nghiệp của mình là tổ đầu tiên tiếp cận được với têntội phạm.
Khi chó nghiệp vụ phát hiện ratên tội phạm, nhào lên định tấn công thì ngay lập tức tên tội phạm đã nổ súngchống trả khiến cho thiếu úy Đặng Anh Tuấn, thiếu úy Bùi Văn Sơn trúng đạn. Khitên này quay mình định chạy trốn thì lực lượng đặc nhiệm đã nổ súng bắn gục tạichỗ, tên còn lại hiện vẫn đang lẩn trốn.
Trước đó, tại khách sạn Hải Sơn,Cà Ná, lực lượng trinh sát qua khám xét phòng 101 đã thu giữ một vỏ bao súngngắn, một viên đạn và 2 tấm hộ chiếu Lào mà bọn chúng vì tháo chạy nên đã bỏlại.
Vào 14h ngày 11/4, CA Ninh Thuậnđã cùng các lực lượng liên quan tổ chức khám xét chiếc xe Hyundai mà bọn tộiphạm bỏ lại và phát hiện được 20 bánh heroin (khoảng 6kg) được bọn chúng giấutrong cánh cửa trước và cửa lùa phía sau của chiếc xe. Đây là số lượng ma túylớn nhất từ trước đến nay mà CA Ninh Thuận khám phá được.
CA tỉnh Ninh Thuận đã mời cán bộcủa Viện khoa học hình sự giám định vân tay của tên bị bắn chết và mẫu herointhu được. Qua đó xác định tên bị bắn chết là Khamseng VichitVongsa (SN 1958),tên tẩu thoát là tên Vong Oudom Douangchanh (SN 1979). Trước đó, có thông tin kẻbị bắn chết là Vong Oudom Douangchanh.
Cũng vào sáng ngày 14/4, Thiếutướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạmđã đến thăm thiếu úy Bùi Văn Sơn hiện đang điều trị tại bệnh xá CA Ninh Thuận,đồng thời trao giấy khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho thiếu úy Sơn. Trước đó,tướng Cao Minh Nhạn đã thăm và khen thưởng thiếu úy Đặng Anh Tuấn đang điều trịtại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo CAtỉnh Ninh Thuận sau đó, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn thay mặt lãnh đạo Bộ CA biểudương CA Ninh Thuận đã phối hợp tốt với ban chuyên án C17 của Bộ CA đồng thờicông bố quyết định khen thưởng của Bộ CA đối với một số đơn vị, cá nhân có thànhtích (mỗi đơn vị 5 triệu đồng) trong khi thực hiện chuyên án 909D, phối hợp truybắt bọn buôn ma túy xuyên quốc gia.
Theo Công Tâm