
Chỉ với một tấm ảnh cũ, một người phụ nữ Trung Quốc đã tìm lại em trai sau 33 năm thất lạc. Cuộc đoàn tụ không chỉ khép lại hành trình dài đằng đẵng mà còn gợi lại ký ức đau lòng về ngày hai chị em bị chia cắt vì một ổ bánh mì.
Theo Daxiang News, bà Li Lin, 44 tuổi, sống tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tìm lại em trai sau hơn ba thập kỷ thất lạc. Câu chuyện của hai chị em bắt đầu từ những biến cố gia đình khi còn nhỏ, khiến cuộc đời họ rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau.
Mẹ của hai chị em qua đời vì bệnh ung thư, trong khi người cha được cho là rơi vào khủng hoảng tinh thần, bỏ nhà đi và không bao giờ quay trở lại. Mồ côi từ khi mới 11 và 7 tuổi, hai chị em phải tự bươn chải, sống nhờ vào việc nhặt nhạnh thức ăn thừa để tồn tại qua ngày.
Một ngày mưa, khi đang trú tạm phía sau một chiếc xe tải, cả hai ngủ quên và vô tình bị đưa đến một thành phố xa lạ. Không có người thân, không có nơi nương tựa, họ lang thang trên đường phố trong tình trạng đói khát.
Trong lúc tuyệt vọng, một người phụ nữ lớn tuổi tiếp cận và đề nghị mua bánh mì cho em trai Li Xin. Tin rằng đó là sự giúp đỡ, Li Lin đã để em đi theo người này. Tuy nhiên, cậu bé đã không bao giờ quay trở lại.
Chia sẻ về ký ức đó, Li Lin cho biết em trai bị đưa đi ngay trước mắt mình và bà đã sống trong cảm giác tội lỗi suốt nhiều năm. Trong khi đó, Li Xin kể rằng sau khi bị đưa đi, cậu từng tìm cách bỏ trốn để quay lại tìm chị nhưng bị bắt lại, bị đánh đập, bỏ đói và nhốt trong phòng tối.

Sau đó, cậu tiếp tục tìm cách trốn thoát và sống bằng việc xin ăn trên xe buýt. Cuối cùng, cậu đến tỉnh Quảng Đông, nơi một gia đình nhận nuôi và đặt cho cậu họ mới là Han.
Dù có cuộc sống mới, Li Xin cho biết sâu thẳm trong lòng, cậu luôn tin rằng mình có một người chị và chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm lại người thân.
Về phía Li Lin, suốt 33 năm, bà sống cuộc đời lang bạt, làm nhiều công việc khác nhau để có tiền tiếp tục hành trình tìm em. Từ khuân gạch ở công trường, rửa bát trong nhà hàng đến làm việc trong nhà máy, bà chưa từng từ bỏ hy vọng.
Không có dữ liệu ADN của cha mẹ, manh mối duy nhất bà có là một tấm ảnh cũ của em trai. Trong suốt nhiều năm, bà đi khắp nơi, phát hàng chục nghìn tờ rơi tìm người và đã chi gần một triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng) cho hành trình tìm kiếm.
Bước ngoặt xảy ra trong năm nay, khi một cảnh sát tại tỉnh Giang Tây sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và xác định một người đàn ông họ Han đang sống tại Quảng Đông có nhiều đặc điểm trùng khớp.
Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, xét nghiệm ADN đã được tiến hành và xác nhận hai người chính là chị em ruột. Ngày 23/3, họ gặp lại nhau tại một đồn cảnh sát ở Giang Tây và không kìm được nước mắt khi ôm chầm lấy nhau sau hơn ba thập kỷ xa cách.
Trong cuộc gặp, Li Lin mang theo nhiều túi bánh mì và nói rằng bà đã tìm em suốt 33 năm, bắt đầu từ một ổ bánh mì năm xưa. Trước những giọt nước mắt của chị, Li Xin trấn an rằng anh chưa từng trách bà.
Ngày hôm sau, Li Lin đưa em trai trở về quê nhà ở Tiên Đào. Bà chuẩn bị một buổi đón tiếp với thảm đỏ, pháo, bánh sinh nhật và bánh trôi, món ăn truyền thống gắn liền với ý nghĩa đoàn tụ.
Bà cũng đưa em đến viếng mộ mẹ, nói rằng cuối cùng bà đã đưa con trai trở về nhà. Đối với Li Xin, việc tìm lại được chị gái là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời, giúp xoa dịu nỗi đau mà anh mang theo suốt nhiều năm.
Trong các cuộc phỏng vấn, Li Lin cho biết mong muốn tiếp theo của bà là tìm lại cha, thuyết phục ông trở về và nói với ông rằng mọi chuyện đã được tha thứ.
Câu chuyện của hai chị em nhanh chóng lan tỏa và nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng Li Lin là một người chị tuyệt vời khi mang theo cảm giác tội lỗi suốt 33 năm dù khi đó bà cũng chỉ là một đứa trẻ.
Một số ý kiến khác nhấn mạnh rằng trách nhiệm thực sự thuộc về những kẻ buôn người, những người đã gây ra bi kịch kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Theo Người đưa tin