Chủ đề
chia tài sản
Lúc mẹ chia tài sản, chị gái nói một câu mà tôi muốn quỳ xuống cảm tạ
Tại sao lúc nào chị tôi cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thế?
Vào ngày chia tài sản, chúng tôi bất ngờ với sự có mặt của cô hàng xóm
Sao bố tôi lại mời cô Thanh qua họp gia đình để phân chia tài sản chứ?
Ngày về thăm bố chồng bị ngã, mẹ chồng tuyên bố chia tài sản luôn, số tiền bà cho khiến chúng tôi thảng thốt
Nếu chúng tôi không đáp ứng được điều kiện của mẹ chồng thì ngôi nhà sẽ thuộc về anh cả.
Chị gái cả ngày đòi chia tài sản một cách ngang ngược, còn nói sẽ phá nát đám cưới của tôi khiến cả nhà kinh hoàng
Tưởng sau khi nhà chồng "trả về nơi sản xuất" thì chị tôi sẽ thay đổi tính nết, nào ngờ ngày càng tệ hơn.
Ngồi nghe bố mẹ chồng chia tài sản, tôi sợ hãi run rẩy mà không dám thú nhận sự thật phũ phàng
Tôi tái mặt khi bố mẹ chồng tuyên bố cho đất chính con trai tôi.
Khi đang bàn chuyện chia tài sản, bố chồng đề nghị tặng anh hàng xóm mảnh đất 100m2 làm cả nhà choáng váng
Dù cho hai người con trai phản ứng rất dữ dội nhưng bố chồng vẫn muốn dành một mảnh đất cho anh hàng xóm.
Các anh chị đều biếu mẹ 2 triệu đồng, thế mà chồng tôi lại mang theo một túi nilon màu đen, khi vừa mở ra, cả nhà đều choáng rồi bật cười
Ở nhà đã bàn với chồng là sẽ thăm mẹ số tiền bằng các anh chị để cho bà mua gì bồi bổ sức khỏe, thế mà đến nơi chồng lại khiến vợ một phen bẽ mặt.
Khi chồng tôi đang hấp hối, em chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi rất tức giận nhưng câu trả lời của chồng lại làm tôi ngã quỵ
Biết cơ thể rất yếu nên chồng gọi mọi người lại để căn dặn lời cuối cùng, trong khi mọi người sụt sùi khóc thì em trai chồng bất ngờ hỏi xin miếng đất.
Bố mất chưa xanh mồ mà em gái đã dẫn chồng về làm việc này khiến mẹ và tôi sốc nặng
Giờ tôi đang chăm mẹ nằm viện, bà bị sốc ngất lịm vì thái độ hỗn xược của con gái. Tôi là chị gái ruột mà cũng hoài nghi không biết nó có phải do bố mẹ tôi đẻ ra không nữa. Tôi thật sự vừa buồn, vừa thất vọng lại vô cùng chán ghét Thủy, em gái mình.
Bố ốm nặng gọi vợ chồng tôi về gặp mặt, ông tuyên bố sẽ bán hết đất đai và chia làm đôi, một nửa cho tôi còn một nửa cho người mà tôi không ngờ tới
Nghe xong lời của ông mà vợ chồng tôi trân trối nhìn nhau. Sau đó chồng còn giận dỗi và nghi ngờ tôi.
Được bố vợ cho 500 triệu, chồng nhất quyết từ chối, tôi hạnh phúc nghĩ mình lấy chồng tốt không ngờ phía sau lại là câu chuyện đáng ngờ
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thất vọng về chồng vô cùng. Nhưng anh lại đưa ra lời giải thích khiến tôi không biết đâu là thật, đâu là dối trá.
Được chồng hứa hẹn cho một nửa tài sản, nhưng cái giá phải trả tôi không ngờ tới
Em về ở với chồng mà không có một đám cưới. Vì thế khi anh đề nghị chia tài sản, em đã nghĩ anh muốn bù đắp cho vợ.
Chăm mẹ chồng ốm liệt giường cả tháng trời, lúc khỏe bà gọi em vào hỏi chuyện tài sản khiến em cạn lời còn chồng tức tối bỏ đi
Câu nói đó gạt đi mọi sự quan tâm của em trong cả tháng qua. Bản thân chồng em cũng cảm thấy bị xúc phạm nên kéo vợ ra về.
Sau đám tang của bố chồng, chồng tôi mang hết tài sản ra định chia đôi với em trai nhưng chú ấy lại ngỏ lời khiến vợ chồng tôi kinh ngạc
Chồng tôi là con trưởng nhưng tính anh sòng phẳng nên muốn chia đôi với em trai, thật không ngờ anh vừa dứt lời thì em chồng lại có ý kiến...
Mẹ chồng "hụt" đến lúc hấp hối mới gọi đứa cháu mình từng bắt “bỏ” về trao toàn bộ tài sản, mẹ đơn thân chỉ đáp nhẹ bẫng mà bà phải khóc nghẹn
Hoa cho hay, cô hiểu cũng vì chẳng còn cách nào khác nên mẹ Hưng mới gọi cô đưa con về, chứ nếu bà có con cháu đề huề thì sao bà còn nhớ đến đứa cháu rơi vãi bà từng bắt "phá" đây?
Khinh mẹ chồng nghèo nên lúc bà gọi chia tài sản không thèm về, tới lúc di chúc được công bố nàng dâu mới sốc nặng
Nói rồi Nhung tắt phụp điện thoại, hôm sau Ngân cũng không cho Đạt về. Ngờ đâu tối đó mẹ chồng cô gọi lên.
Cưới chưa tròn năm, cô dâu 62 tuổi tiết lộ đã viết di chúc chia tài sản, chồng trẻ kém 36 tuổi không có phần?
Chia sẻ của cô dâu Thu Sao nhận được rất nhiềsự chú ý của cộng đồng mạng.
Sốc với bản kê khai ly hôn ông chồng viết, chia chác tài sản từ bát đũa đến điều hòa với vợ cũ
Gặp phải người đàn ông quá chi li tính toán như thế này đúng là mệt mỏi cho chị vợ quá đi mất. Có người bình luận, ly hôn sớm có lẽ là chuyện nên làm.
Chồng Tây về Việt Nam giành quyền nuôi con, đòi chia tài sản
Ngoài việc giành quyền nuôi dưỡng cô con gái hơn 6 tuổi, ông B. Ryan C. còn yêu cầu chia đôi tài sản hiện có của hai vợ chồng