Một cụ bà ở hạtLincolnshire (Anh) đang sở hữu chiếc bánh nướng “nhiều tuổi” nhất thế giới, đượcsản xuất từ năm… 1821. 

Bà Nancy Titman (91 tuổi, Anh) đãđược trao chiếc bánh nướng 189 năm tuổi trước khi mẹ của bà qua đời. Điều đángngạc nhiên là trải qua gần 2 thế kỷ, nhưng chiếc bánh này không hề có dấu hiệubị mốc.

Chiếc bánh nướng… 189 năm tuổi

Bà Nancy khoe chiếc bánh nướng... 189 năm tuổi. 

Chiếc bánh này được sảnxuất trùng với năm vị vua nổi tiếng Napoleon qua đời, sau đó George IVlên nắm quyền trị vì đất nước. Kể từ đó, chiếc bánh nướng đã ở trong giađình bà Nancy qua nhiều thế hệ.

Bà Nancy nói : “Chiếc bánh nhưmột vật báu gia truyền và được gia đình tôi gìn giữ trong gần 2 thế kỷ qua. Mẹtôi có nói rằng, tổ tiên của chúng tôi đã từng làm trong một hiệu bánh nổi tiếngvà họ tin chắc rằng chiếc bánh này được làm vào ngày “thứ sáu tốt lành” trongdịp lễ Phục sinh, vì vậy nó sẽ không bao giờ bị mốc”.

Chiếc bánh nướng… 189 năm tuổi

Chiếc hộp cất giữ chiếc bánh nướng kỳ diệu.  

Chiếc bánh được làm vàotháng 3/1821 bởi ông William Skinner - cụ tổ của bà Nancy và ông cũng làngười sở hữu một tiệm bánh ở London.

“Trải qua một thời gian quádài, chiếc bánh giờ đã cứng như đá. Những quả nho trên bề mặt bánh cũng bị phânhuỷ, nhưng chiếc bánh này sẽ mãi mãi là vật báu của gia đình, nó sẽ luôn đượccất giữ trong chiếc hộp này”, bà Nancy chia sẻ.

 Theo Đức Anh
Chiếc bánh nướng… 189 năm tuổi