Những món đồ cổ hay những hiện vật liên quan đến lịch sử thường được cất giữ cẩn thận trong bảo tàng hoặc thậm chí được xây riêng một khu để gìn giữ cho thế hệ con cháu mai sau hiểu hơn về quá khứ loài người. Tuy nhiên, có những thứ không thể dịch chuyển, khuân vác đi đâu được và cũng dần rơi vào lãng quên, điển hình như cái hố đi vào tâm Trái đất, mang một ý nghĩa lịch sử rất đặc biệt nhưng không mấy ai biết đến.
Nhìn qua, ai cũng nghĩ nó chỉ là một thứ đồ bỏ đi, bán sắt vụn cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng, cứ thử thò tay ra nhấc nó lên xem, không phải ai cũng đủ sức mạnh nâng nó lên đâu.
Bởi ngay phía dưới "chiếc đĩa" nhỏ này là hố sâu nhất thế giới do chính con người tạo ra. Bên dưới cái đĩa kỳ lạ ấy chính là hố Kola Superdeep Borehole, hay còn gọi ngắn gọn là hố Kola - cánh cổng dẫn đến tâm Trái đất. Hố này có độ sâu lên tới hơn 12.000m, sâu hơn cả đáy vực Mariana dưới đáy đại dương, và đương nhiên nắm kỷ lục hố sâu nhất trên Trái đất.
Tuy nhiên, Sabrina không phải người duy nhất cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước chiếc hố sâu nhất thế giới này. Nếu gõ tìm kiếm trên Internet, bạn sẽ tìm được vô số kết quả về cái hố sâu đáng sợ này. Thậm chí có người từng thốt lên: "Trời ơi, đừng bao giờ bật cái nắp đó lên!". Còn người dân địa phương còn đặt tên cho nó là "cổng địa ngục". Nhưng trên thực tế, ít ai có thể lọt xuống chiếc lỗ này, vì nó chỉ có đường kính 23cm.
Và cái hố này thực chất được đào để phục vụ mục đích khoa học, không hề có âm mưu thâm "sâu" nào bên dưới!
Vào năm 1970, nhà khoa học thuộc Liên bang Xô-Viết đã quyết định đào cái hố này với mục đích tìm hiểu về những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái đất. "Bởi có một sự thật là, ta biết về những gì nằm bên dưới chân ta ít hơn những gì ở phía bên kia Hệ Mặt Trời", Hanh Green, người dẫn chương trình SciShow trên YouTube nói về dự án đào hố Siêu sâu này của Nga.
Suốt 24 năm sau đó, các nhà khoa học đã cố gắng đào càng sâu càng tốt, nhưng đến năm 1994, khi mới chỉ đào được 12.262 mét, tương đương với 0,2% khoảng cách đến tâm Trái Đất, họ buộc phải dừng lại vì không thể tiếp tục đào vì nhiệt độ cao bất ngờ dưới lòng đất.
Ở độ sâu hơn 12 km dưới bề mặt Trái đất, những tảng đá niên đại 2,7 tỷ năm có nhiệt độ 180 độ C, gần gấp đôi so với tính toán ban đầu của nhóm nghiên cứu. Sức nóng làm biến dạng mũi khoan cũng như đường ống.
Dù hố Kola tạm dừng ở độ sâu 12,2 km, nó vẫn là một thành tích đáng nể và đến nay, vẫn chưa có hố nhân tạo nào trên thế giới vượt qua kỷ lục này.
Để đào đến độ sâu kỷ lục kia, các nhà khoa học đã sáng chế ra một loại khoan đặc biệt chỉ xoay ở phần mũi khoan, có một đường ống dẫn chất bôi trơn, một thứ bùn áp suất cao để làm việc khoan được trơn tru hơn. Và khi khoan được cái hố đó, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra những công cụ mới để có thể nghiên cứu, khai thác được thông tin từ cái hố sâu vừa đào được.
Bên dưới hố Kola, người ta còn tìm được cả nước nhưng khác với loại nước có trên bề mặt Trái đất, loại nước này được tạo ra từ oxi và hydro ép ra từ các khoáng chất bên dưới, do sức ép khổng lồ trong lòng Trái đất. Tại độ sâu 7km, họ tìm thấy được hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu.
Năm 2008, một giếng dầu được khoan tại Mỏ dầu Al Shaheen ở Qatar phá kỷ lục của hố Kola khi đạt tới độ sâu 12.289 mét. Một lỗ khoan khác là giếng Sakhalin-I Odoptu OP-11 (ngoài khơi đảo Sakhalin của Nga), cũng phá kỷ lục trên vào năm 2011 với độ sâu 12.376 mét.
Nhưng tính theo chiều thẳng đứng, Kola Superdeep Borehole vẫn được coi là hố sâu nhất thế giới.
Theo Pháp luật và bạn đọc