George Larnicol, 55 tuổi, chủ một cửa hàng chocolate vừa tạo thành công chiếc thuyền dài 3,5m. Sau đó, chiếc thuyền được bơi thử nghiệm và đã chạy được với vận tốc 15km/h.
Cuối tháng 9 vừa rồi, tại thành phố Concarneau (Pháp), người dân nơi đây đã được chứng kiến cảnh chiếc thuyền làm hoàn toàn bằng chocolate bơi dưới dòng nước. Đây là thành quả lao động miệt mài George Larnicol, người Pháp. Hồi tháng 8 anh cũng đã dành tâm huyết cho chiếc thuyền làm bằng chất liệu này nhưng thất bại.
Con thuyền nặng 1,2 tấn, có khung làm bằng đường, tất cả các bộ phận còn lại đều được làm bằng chocolate nguyên chất. Larnicol và những người thợ khác phải dành ra khoảng 15 ngày, mỗi ngày làm việc 8 tiếng để hoàn thành công trình này.
Trong ngày chiếc thuyền ra mắt với công chúng, Larnicol và các thủy thủ khác rất hạnh phúc vẫy tay chào mọi người. Larnicol có ý định sẽ tạo ra con thuyền lớn hơn: dài 12 m, làm từ 6-8 tấn chocolate vào năm 2012.