Với chiều cao hạn chế chỉ gần 56 cm, chú ngựa lùn Acer ở Anh trông giống như một con chó nuôi trong nhà.
Ngay từ khi chào đời, Acer (hiện 3 tuổi) đã mắc phải căn
bệnh còi cọc gây ra bởi một gen lặn. Điều đó khiến nó không thể phát
triển chiều cao cũng như cân nặng thêm.
Chú ngựa Acer dường như có kích thước ngang bằng với “người bạn thân” của nó là chú chó đen giống Labrador có tên Demon.

Trong khi hầu hết ngựa con lùn đều có
vấn đề sức khỏe nhưng Acer lại luôn tràn đầy sức sống và khỏe mạnh, chủ
sở hữu của nó - cô Maureen O'Sullivan, nhận định.
Maureen, một người điều hành trang
trại ngựa thu nhỏ ở Corringham, Essex (Anh), luôn chăm sóc và đối xử với
Acer như một vật nuôi quý mến trong nhà.
"Acer rất thích xem truyền hình, nó
thường chỉ đứng yên một chỗ rồi nhìn chằm chằm vào TV. Chú ngựa lùn này
còn thích đi bộ xung quanh nhà và theo dõi tất cả mọi thứ", cô Maureen
cho biết.
Theo danviet.vn/DM