Công
trình kiến trúc độc đáo này thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, được truyền tụng là
rất linh thiêng. Vì lẽ đó, vào dịp năm mới, người dân khắp đất nước Hàn
Quốc thường đến đây để ngắm buổi bình minh đầu tiên của năm và cầu
nguyện những điều tốt đẹp.
Chùa
Haedong Yonggungsa được xây dựng lần đầu vào năm 1376, thời vua Goryeo.
Sau một lần bị cháy và được trùng tu, chùa vẫn phục nguyên phong cách
kiến trúc cũ với hai màu xanh, đỏ đặc trưng.
Ngay
bên ngoài, trên con đường vào chùa là những bức tượng đá độc đáo và
sinh động, với 12 con giáp như các vệ sĩ canh giữ chùa, những bức tượng
Phật, tượng mẹ bồng con, tượng thiếu nữ…
Du
khách muốn cầu xin việc học hành, đỗ đạt, công việc thường đến tổ hợp
tượng 5 chú tiểu, cầu công danh bổng lộc trước tượng Phật Hakeupbul, cầu
xin con cái trước tượng thần Deuknambul, những ai đi xa muốn thượng lộ
bình an thường thắp hương trước ngôi Bảo tháp Giao thông…
Lối
vào chùa là con đường đá gồm 108 bậc thang bao bọc bởi hai hàng hoa sen
đá. 108 bậc thang này tượng trưng cho 108 phiền não mà khách hành hương
phải bỏ lại bên ngoài trước khi bước qua cầu bán nguyệt vào chánh điện.
Cảnh
vật hai bên đường là những tuyệt tác của thiên nhiên và bàn tay tài hoa
của các nghệ nhân xứ Hàn: Bên trái là ghềnh đá cheo leo dạt dào sóng
vỗ, bên phải, dưới cầu là các phối cảnh, các bức tượng điêu khắc...
Đối
diện với biển xanh bao la là tháp 3 tầng được đỡ bởi 4 tượng sư tử biểu
trưng cho hỉ, nộ, ái, ố. Trên sườn đồi cao là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm
nhìn ra biển khơi… Ngoài ra còn có chùa Đại Phật Quan Âm Haesu, đền thờ
chính, điện thờ Yongwangdang, chính điện Gulbeop nằm trong hang…Với
kiến trúc độc đáo cùng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mỗi ngày, chùa
Haedong Yonggunsa đón hàng ngàn du khách. Người ta tin rằng nếu thành
tâm cầu khấn khi đến viếng chùa thì điều mong ước của họ sẽ thành hiện
thực.
Theo Phunuonline