Phải đối đầu với đội bóng mạnhnhất bảng và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Brazilnhưng đội bóng Đông Á thi đấu rất tự tin và chỉ chịu thất bại sát nút 1-2, saukhi đã khiến Selecao phải bất lực ở 45 phút đầu tiên.
Với thực lực mạnh hơnhẳn, không có gì bất ngờ khi Brazil nắm thế chủ động trong suốt cả trận đấu. Tuynhiên, trước lối chơi chặt chẽ và đầy quyết tâm của các cầu thủ CHDCND TriềuTiên, phải sang hiệp hai “các vũ công Samba” mới có được hai bàn thắng nhờ côngMaicon (55’) và Elano (72’).
Những nỗ lực không biếtmệt mỏi của thày trò HLV Jong Hun Kim được đền đápxứng đáng với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Ji Yun-Nam ở phút cuối trận. Tuykhông tránh khỏi thất bại nhưng CHDCND Triều Tiên hoàn toàn có thể ngẩng cao đầusau màn trình diễn đáng khen ngợi của mình.
![]() |
CHDCND Triều Tiên thi đấu rất tự tin và khiến Brazil bất lực trong suốt hiệp 1 |
Trước đối thủ hùngmạnh, CHDCND Triều Tiên bố trí đội hình chơi khá thấp và tạo nên bức tườngphòng thủ với nhiều tầng lớp. Tuy nhiên, đội bóng châu Á không hề phòng ngựthụ động mà với việc giữ cự ly đội hình hợp lý, các học trò của HLV Jong Hun Kim luôn sẵn sàng cho những tình huống phản côngnhanh và có đủ quân số.
Phút 11, CHDCND TriềuTiên có cú sút đáng kể đầu tiên về phía khung thành Brazil khi tiền đạo chủ lựcJong Tae-se đi bóng bên cánhphải vượt qua Bastos và Juan rồi dứt điểm chìm. Tuy nhiên, lực sút không mạnhnên không gây được khó khăn cho thủ môn Cesar. Chân sút số 1 của CHDCND TriềuTiên tỏ ra rất tự tin với những pha cầm bóng và dứt điểm của mình.
Bên phía Brazil, các“vũ công Samba” không đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu mà kiểm soátbóng thật chắc ở trung tuyến rồi tăng tốc trong những tình huống phối hợp quyếtđịnh. Robinho và Fabiano lần lượt có những pha hãm thành nhưng chưa đủ độ hiểmhóc để làm tung lưới CHDCND Triều Tiên.
Trước lối chơi chặtchẽ, chịu khó đeo bám của CHDCND Triều Tiên, Brazil gặp không ít khó khăn đểtiếp cận khung thành thủ môn Ri Myong-guk. Kaka hay Robinho vẫn mê hoặc ngườixem bằng những pha xử lý đầy chất nghệ sĩ nhưng chưa tạo nên đột biến để xuyênphá hàng thủ đội bóng Đông Á.
Selecao vẫn kiểm soátbóng ở vòng ngoài rất tốt nhưng chưa thể đột phá vào trong vòng cấm hoặc các phađưa bóng vào thường bị các hậu vệ CHDCND Triều Tiên phá ra.
![]() |
Phải sang đầu hiệp hai, Maicon mới phá vỡ thế bế tắc cho Brazil |
Không chỉ chơi tốtở tuyến dưới, CHDCND Triều Tiên còn sẵn sàng phản kích và phút 32, suýt chútnữa đội bóng Đông Á làm nên chuyện nếu hậu vệ Ri Kwang-chon dứt điểm tốt hơnsau pha trả ngược lại rất thuận lợi của đồng đội bên cánh phải.
Bất lực trong suốt hiệp1 vì ép sân mà không thể tìm được bàn thắng, Brazil đẩy nhanh tốc độ ngay saukhi trở lại sân. Cuối cùng, đội bóng Vàng Xanh cũng khai thông được bế tắc ở phút 55 và người lậpcông là Maicon. Hậu vệ phải xuất sắc này có pha dứt điểm khéo léo ở một góc cựchẹp làm bó tay thủ môn Ri Myong-guk.
Có bàn thắng dẫn trước,Brazil thi đấu thanh thoát hơn hẳn, trong khi CHDCND Triều Tiên buộc phải dânglên tấn công và dần tạo ra những khoảng trống để các “vũ công Samba” khai thác.
![]() |
"Vũ điệu samba" của Robinho và Elano sau bàn thắng nhân đôi cách biệt |
Phút 72, Robinho cópha tỉa bóng rất thông minh đúng vào tầm băng xuống của Elano và tiền vệđang khoác áo Man City dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Selecao với cúsút chéo góc chính xác. Ngay sau pha lập công này, Elano được rút ra nghỉngơi, nhường chỗ cho Daniel Alves. Ít phút sau, tới lượt Kaka rời sân vàđược thay bằng Nilmar.
Cách biệt 2 bàn khiếncác cầu thủ Brazil thoải mái “nhảy múa” với những pha đan lát, phối hợp rất nhịpnhàng. Vừa vào sân, Nilmar chút nữa đã có tên trên bảng tỷ số nếu cú volley rấtnhanh của anh ở trước vòng cấm đi hiểm hơn.
Tâm lý chủ quan khiếnBrazil tỏ ra lơi lỏng và Selecao đã phải trả giá khi để CHDCND Triều Tiên chọcthủng lưới ở phút 89. Từ đường phát động tấn công bên phần sân nhà, Jong Tae-sebật cao đánh đầu chuyền bóng để Ji Yun-Nam dẫn thêm vài nhịp vào vòng cấm rồitung cú sút chân trái hạ gục thủ môn Cesar.
![]() |
Pha ghi bàn rút ngắn tỷ số của Ji Yun-Nam |
Dù thờigian ít ỏi còn lại không đủ để CHDCND Triều Tiên giành lại được điểm số nhưngviệc chỉ thất bại sít sao trước Brazil, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địchkhiến thày trò Jong Hun Kim có thể rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. Trong khiđó, Brazil có được chiến thắng cần thiết ở trận ra quân dù chưa hoàn toàn thuyếtphục.
* Đội hình thi đấu:
Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos,5-Felipe Melo (Ramires 84"), 8-Gilberto Silva, 7-Elano (Daniel Alves 73"),10-Kaka ( Nilmar 78"), 11-Robinho, 9-Luis Fabiano.
CHDCND Triều Tiên: 1-Ri Myong-guk; 5-Ri Kwang-chon, 2-Cha Jong-hyok,13-Pak Chol-jin, 3-Ri Jun-il, 8-Ji Yun-nam, 11-Mun In-guk (Kim Kum-Il 80"),17-An Yong-hak, 4-Pak Nam-chol, 10-Hong Yong-jo, 9-Jong Tae-se.
* Bàn thắng: Maicon 56"; Elano 72" - Ji Yun-nam 89"
* Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary).
|
Theo MH
Bóng đá 24h