
Chiều ngày 6/6, tàu chở hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị phía Nam đã tới Hà Nội để tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc Khánh (2/9).
Tại Ga Hà Nội, ngay từ sớm rất đông người dân đã có mặt tại đây, mang theo hoa và tình cảm để chào đón các quân nhân từ phương xa tới Thủ đô.
Trong số hàng nghìn quân nhân, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp nhận được chú ý hơn cả.
Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp được đồng đội, tình nguyện viên hộ tống di chuyển.
Với phong thái điềm tĩnh và nụ cười thân thiện, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay khi vừa đặt chân xuống sân ga, rất nhiều người dân đã chạy lại xin chụp ảnh cùng.
Trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, rất đông tình nguyện viên và các đồng đội phải hỗ trợ đưa Thượng úy Hiệp rời khỏi "vòng vây" để tiếp tục di chuyển.

Quân nhân Lê Hoàng Hiệp (SN 1996, hiện công tác tại sư đoàn 9) từng gây sốt với clip 3 giây bước xuống ô tô khi anh tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi ấy anh thuộc khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" trong lễ diễu binh, diễu hành.
Đây là đội hình đặc biệt, gợi nhớ thời khắc hào hùng vào ngày 30/4/1975, khi 5 mũi tiến công của Quân giải phóng đồng loạt đánh thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đập tan chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thống nhất đất nước.

Sau khi lễ diễu binh kết thúc, tham dự một sự kiện, chàng chiến sĩ trẻ cho hay: "Thật sự bản thân em và các chiến sĩ tham gia buổi lễ rất vui và phấn khởi khi nhận được tình cảm và sự yêu quý của nhân dân cả nước.
Đây cũng là động lực to lớn để chúng em hoàn thành xuất sắc nhiệm Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Và cũng rất mong trong thời gian tới sẽ nhận được tình cảm cũng như sự yêu quý của nhân dân trong các hoạt động của lực lượng vũ trang".






Theo Thương Trường