Chủ đề

chiều vợ

chiều vợ

Vét hết cửa nhà cho vợ đi họp lớp: "2 năm dịch, cô ấy đã mệt mỏi quá rồi"

Tôi bán 2 chỉ vàng, xin nghỉ 5 ngày để trông con cho vợ đi làm tóc, mua váy áo vào Đà Nẵng họp lớp. Ai cũng bảo tôi chiều vợ quá.

Chồng hiền như bụt bỗng động tay động chân với người khác, lý do anh gây gổ khiến tôi cảm động vô cùng

Rớt nước mắt trước lời chồng nói, tôi không ngờ anh đi gây gổ với người ta là vì lý do ấy.

Khinh nhà chồng quê mùa vừa nghèo vừa bẩn, vợ đưa con về ngoại ở cữ nhưng lúc thấy em dâu đăng thứ này lên mạng thì tiếc hùi hụi

Sốc trước những thứ em dâu khoe khi về nội ở cữ, vợ tôi ngồi ngẩn người tiếc của rồi lại than trách nhà chồng.

Hoảng hồn khi biết nguyên nhân chồng yêu chiều vợ như bà hoàng

Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn thực sự rất viên mãn. Tôi được chồng yêu chiều, mẹ chồng quý, lại sinh được quý tử. Những tưởng tôi đã có được hạnh phúc vẹn tròn nhưng không phải.

Vừa xuống bàn đẻ chồng đã cầm tay tôi viết dòng chữ này rồi ngang nhiên bế con đi với lý do chát chúa

Chồng nói rồi bế con đi thẳng. Mất con, mất chồng thêm vết mổ tôi đau thấu tim can.

Chồng nhà người ta giữ lời hứa năm xưa, mua xế xịn cho vợ khỏi nắng mưa khiến hội chị em xuýt xoa ghen tị

"Lời hứa năm ấy sẽ không để vợ phải vất vả nắng nôi đội nón nữa, cuối cùng chồng cũng đã thực hiện được".

Quên mua chân gà về nhà, người đàn ông hiền lành chiều vợ phải trả cái giá quá đắt khiến ai cũng phẫn nộ

Câu nói "Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối" để chỉ rằng duyên phận và ân tình vợ chồng vô cùng đặc biệt, không phải muốn bỏ là bỏ.

Ngỡ số may lấy được chồng tốt, nào ngờ tôi phát hiện ra sự thật động trời trong cốc sữa nóng chồng pha cho mỗi ngày

Ai nhìn vào cũng nói chồng tôi khéo chăm vợ, đến bản thân tôi cũng nghĩ thế nếu như không vô tình phát hiện sự thật kinh hoàng.

Thanh niên đăng đàn kể khổ vì vợ nghiện màu hồng, dân mạng chia làm 2 phe ném đá nhau quyết liệt

Anh chồng trẻ lên mạng kể khổ vì đồ đạc trong nhà cái gì cũng màu 'hường' đau mắt, chẳng những không tìm được đồng minh, mà lại còn bị 5000 chị em bánh bèo ném đá te tua cái tội không biết chiều vợ.

Tâm thư nịnh vợ đang ở cữ của anh chồng mẫu mực: "vợ nói 1 cấm cãi là 2, vợ nói 2-1=0 vẫn đúng"

"Phải hết lòng chiều vợ, thương con, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đi đâu thì nhớ đi muộn và về thật sớm, vợ nói 1 cấm được cãi 2, vợ nói 2-1=0 thì vẫn phải tươi cười cho là đúng..." - anh chồng viết trong tâm thư.

"Tâm thư chiều vợ" của ông chồng khiến nhiều người phải gật gù đồng ý

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng: Chẳng có ai dại gì mà đi nhét thêm mồi vào miệng con cá khi đã câu được cá rồi. Bởi thế, họ hờ hững, họ vô tâm với chính người mà họ đang chung chăn gối.