Sau cuộc họp nội các ngày 2/5,phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết từ ngày 3/5,chính phủ sẽ gửi tin nhắn điện thoại, kêu gọi dân chúng không tham gia cuộc biểutình tại giao lộ Ratchaprasong.

Ông Panitan cho biết: "Gửi tin nhắn sẽ là kênh liên lạc trực tiếp chuyển tớinhững người biểu tình trong bối cảnh kế hoạch phân phát tờ rơi được thực hiệntrước đó rất khó khăn và không hiệu quả." Chính phủ khích lệ những ngườibiểu tình bày tỏ quan điểm chính trị của mình bằng những cách thức khác và nêntrở về nhà.

Chính phủ Thái gửi tin nhắn kêu gọi không biểu tình
Những người "áo đỏ" biểu tình tại trung tâm Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Panitan nhấn mạnh trong bối cảnhtình trạng khẩn cấp được áp dụng, người dân cầnđược thông tin một cách đầy đủ về tình hình đangdiễn ra. Ông cho biết thêm chính phủ “muốn đấtnước sớm trở lại bình thường và có những biệnpháp có thể giúp hạn chế thiệt hại ở mức tốithiểu.”

Tại cuộc họp ngày 2/5, nội các Thái Lan đã phêchuẩn ngân sách phục vụ các chiến dịch an ninhnhằm đối phó với phe "áo đỏ".

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trêntoàn quốc ngày 2/5, Thủ tướng Thái Lan AbhisitVejjajiva tuyên bố chính phủ chuẩn bị xúc tiếncác biện pháp giải quyết khủng hoảng và "đangtạo điều kiện để người biểu tình rời đi (khỏicác địa điểm mà họ đang chiếm giữ)".

Ông cảnh báo chính phủ "sẽ cắt các nguồn hỗtrợ" nếu người biểu tình không di dời khỏitrung tâm tâm thủ đô, đồng thời khẳng định việcban bố thiết quân luật ở thời điểm này là chưacần thiết.

Các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" đòi giải tánHạ viện đã làm tê liệt khu vực trung tâm thủ đôBangkok trong gần tám tuần qua, khiến ít nhất 27người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế lêntới hàng chục triệu USD.

Nhóm những người "áo nhiều màu" thân chính phủcho biết họ sẽ tiến hành một cuộc biểu tình lớnvào lúc 3 giờ 30 phút chiều 3/5. Phe này có quanđiểm phản đối giải tán Hạ viện và cam kết sẽtiếp tục hành động cho đến khi những người "áođỏ" chấm dứt các cuộc biểu tình lớn.

Theo Chính phủ Thái gửi tin nhắn kêu gọi không biểu tình