Trên
nhiều tuyến phố của Hà Nội, nhiều loại hoa quả được bày bán trên vỉa hè
có giá rẻ “giật mình”. Những loại quả chỉ vài nghìn một kg được nhiều
người lao động, sinh viên ưu chuộng.
Dưa
hấu giá rẻ gồm nhiều loại từ 8.000 đồng/kg, trong khi đó tại nhiều cửa
hàng trên phố giá vẫn trên 20.000 đồng/kg. Dọc nhiều tuyến phố, xuất
hiện các lều bán dưa cả ngày lẫn đêm, chủ hàng mắc võng ăn nằm tại chỗ
để bán.
Nhiều
phố như Nguyễn Phong Sắc, Phạm Hùng, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương,...
các loại hoa quả được bày bán la liệt. Do giá bán khá “mềm” nên hoa quả
vỉa hè luôn là mặt hàng tấp nập người mua.
Chỉ
cần bỏ ra số tiền chỉ bằng một phần ba hoặc một nửa số tiền khi mua hoa
quả tại các cửa hàng, siêu thị… người mua có thể thỏa sức lựa chọn cho
mình những hoa quả giá rẻ đến bất ngờ tại các vỉa hè.
Mặc dù mới đầu vụ nhưng vải cũng có giá mềm chỉ 15.000 đồng/kg.
Trong
khu đô thị Nam Trung Yên, xuất hiện nhiều xe ô tô chở vải bày bán dọc
tuyến phố. Các tiểu thương đều quảng cáo, đây là vải Hải Dương chính
hiệu.
Các loại quả giải nhiệt như bơ, mãng cầu và chanh leo,... được nhiều người dân ưu chuộng.
Ổi găng có giá 10.000 đồng/kg. Tại ngã tư, đường Lê Văn Lương, Láng Hạ, các sạp ổi lúc nào cũng đông khách.
Xoài có giá từ 15 nghìn đồng/kg, cam “Sài Gòn chính hiệu” cũng chỉ 25.000 đồng/kg.
Dừa có giá khoảng 20.000 đồng/quả.
Mít tố nữ “cực ngon” giá khoảng 40.000 đồng/kg.
Hàng chục sạp bán đặc sản “boòng boong” trên phố Trần Thái Tông.
Sầu riêng có giá từ 40.000 đồng/kg.
Hoa
quả vỉa hè phần nhiều được bày bán theo đống, giá cả niêm yết khá mềm.
Theo một người bán hàng, hoa quả đều là hàng Việt Nam, năm nay không
xuất khẩu được nên mới có giá rẻ như vậy.
Nhiều người dân vẫn lo ngại về nguồn gốc từ Trung Quốc không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Không chỉ mập mờ về xuất xứ, chất lượng của mặt hàng này cũng là điều đáng bàn.