Vụ quýt hồng Tết Ất Mùi ở Lai Vung (Đồng Tháp) được xem là trúng lớn khi được mùa, được giá. Bình quân 1 ha đạt 35-40 tấn, nông dân thu lãi trên 300 triệu đồng.
Vụ quýt hồng Tết Ất Mùi ở Lai Vung (Đồng Tháp)
được xem là trúng lớn khi được mùa, được giá. Bình quân 1 ha đạt 35-40
tấn, nông dân thu lãi trên 300 triệu đồng.
Huyện Lai Vung có hơn 1.100 ha
quýt hồng chuyên phục vụ thị trường Tết, nhiều nhất là ở các xã Long
Hậu, Tân Phước và Tân Thành. Từ sau rằm tháng chạp, các nhà vườn trồng
quýt hồng ở Lai Vung bắt đầu thu hoạch rộ bán Tết.
“Năm nay, diện tích hơn 9 công quýt của gia đình tôi nằm
trong hệ thống đê bao liên kết ngăn lũ chắc chắn nên không bị ảnh
hưởng, thu gần 280 triệu đồng”, anh Nguyễn Văn Hay, một chủ vườn ở xã
Tân Phước chia sẻ.
Thời gian cận Tết, các thương lái đến tận vườn mua với
giá từ 29.000 -35.000 đồng/kg, riêng quýt chưng tết giá 40.000 – 45.000
đồng/kg.
Ông Lê Ngọc Thắng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết,
quýt hồng năm nay được thương lái từ các tỉnh ĐBSCL, TP HCM đến tận
vườn đặc cọc mua sớm khoảng một tháng trước Tết.
Theo các nhà vườn, vụ thu hoạch này, năng suất quýt đạt 35-40 tấn/ha, đem lại doanh thu cho nhà vườn trên 300 triệu đồng/ha.
Ông Mai Quốc Hậu, Trưởng phòng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, ước lượng
quýt toàn huyện cung cấp cho thị trường Tết từ 35.000 - 40.000 tấn.
Thị trường tiêu thụ quýt hồng rộng khắp cả ba miền: Bắc, Trung, Nam, nhiều nhất là ở các chợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Quýt hồng là nguồn thu chính của nông dân Lai Vung vào mùa Tết.
Thời gian từ khi quýt ra hoa đến khi thu hoạch là 10
tháng. Các chủ vườn hiện nay đều biết cách xử lý quýt ra hoa đúng kỳ,
kết hợp phân bón, thuốc, tưới nước phù hợp, đảm bảo thu hoạch ngay mùa
bán Tết.
Quýt hồng có màu sắc đẹp, phù hợp chưng Tết giá luôn cao hơn so với quýt thường từ 4.000 đến 6.000 đồng/kg.
Quýt sau khi thu hoạch được thương lái đóng thùng đưa đi tiêu thụ khắp các vùng trong cả nước.
Anh Trần Văn Tài, thương lái mua quýt hồng ở TP HCM cho
biết, năm nào cũng vậy, cứ gần một tháng trước Tết là ngày nào anh cũng
xuống xứ quýt này mua từ 10-15 tấn mang về bán cho các chợ đầu mối trái
cây.
Vào mùa Tết, cập hai bên đường nông thôn vào các xã trồng
quýt, nông dân bày bán loại trái cây này đỏ rực trước cửa nhà, khiến
nơi này không khác gì một chợ đầu mối quýt khổng lồ.