Từ con ốc vít đến vành xe ô tô, từ cái đèn đến cái amply, đến điều khiển từ xa của những chiếc tivi ra đời từ thập niên lâu lắm... chợ Trời đều có.
Từ
con ốc vít đến vành xe ô tô, từ cái đèn đến cái amply, đến điều khiển
từ xa của những chiếc tivi ra đời từ thập niên lâu lắm... chợ Trời đều
có.
Chợ Trời: Chợ Trời hay còn gọi là
chợ Giời, là tên gọi dân dã của chợ Hoà Bình, Hà Nội. Đây là nơi buôn
bán đủ loại hàng, từ cái nhỏ nhất như cái đinh, cái tán, cục pin đồng hồ
đến cái lớn như xe máy, hàng điện tử, loa đài, điện lạnh...
Điểm đánh giá: 2.5/5
Điểm cộng - Điểm trừ:
Điểm cộng:
- Hàng hóa phong phú trên trời dưới biển, nhiều đồ độc mà chẳng nơi nào bán ngoài chợ Trời
- Ở ngay trung tâm, tiện đường đi lại.
- Các sạp hàng bày san sát và người mua có thể đi xe máy đến tận từng sạp hàng để mua bán.
Điểm trừ:
- Nói thách cao
- Nguồn gốc trôi nổi, không rõ xuất xứ.
-
Nhiều đồ bị mông má, dùng không bền. Vì chợ bán nhiều đồ cũ mà mánh
khóe buôn bán thì ít ai lường trước được. Hầu như người tiêu dùng rất
khó đoán định được chất lượng thật của chúng nên không ít người mua phải
hàng kém chất lượng, hàng rởm, hàng giả (bề ngoài được tân trang mông
má mẫu mã đẹp đẽ, bóng nhoáng).
Theo
một số tài liệu, chợ Trời (Hà Nội) được hình thành vào khoảng những năm
1954, 1955. Đó là khi một số người tản cư vào miền Nam cần phải bán tài
sản đã sử dụng của gia đình. Cũng theo một số người dân sống lâu năm ở
đây, tên gọi "chợ Giời" đã có từ thời bao cấp (1975 - 1986). Khi muốn
mua hàng hoá "tem phiếu" người ta vào cửa hàng mậu dịch quốc doanh, còn
hàng ngoài luồng, thậm chí hàng trôi nổi, thì ra vỉa hè, ra chỗ chợ
không cần mái, tức là chợ Giời ngày nay.
Chợ Trời bao gồm đoạn
cuối của phố Huế và một phần các phố Đồng Nhân, Trần Cao Vân, Chùa Vua,
Thịnh Yên, Yên Bái 2, liên thông cả sang (một phần) khu chung cư Nguyễn
Công Trứ và một số ngõ nhỏ hình thành nên.
Khoảng 10 – 15 năm trở
về trước, chợ Trời là địa điểm “thần thánh” để các cô cậu học sinh,
sinh viên ít tiền tới mua đĩa nhạc của ca sĩ trẻ, đĩa karaoke. Tuy nhiên
khi thị trường nhạc mạng nổi lên, luật bản quyền ra đời thì thị trường
CD, VCD, DVD ở cũng dần vắng bóng.
Hiện nay, chợ Trời có khu vực lớn để kinh doanh mặt hàng điện tử cũ mới: ti vi, máy tăng âm, dàn nghe nhạc...
Nhiều
tiểu thương giải thích nguồn gốc cái tên chợ Trời là do: “Chợ bán các
loại hàng trên trời dưới biển, thượng vàng hạ cám từ tivi, cassette, phụ
tùng xe máy, ô tô, xe đạp… đến sợi dây điện, cái công tắc, con ốc, dây
điện… nên gọi là chợ Trời”.
Mỗi hộ kinh doanh được bố trí một
khoang, tối đến thì cất hàng vào những chiếc hòm để ngay tại chợ, phủ
nilon lên. Sáng hôm sau lại dọn ra. Cứ đều đặn như vậy hàng ngày.
Được
biết, nhiều hộ kinh doanh giàu lên trông thấy vì "kinh doanh đồ cũ, đồ
điện tử này 1 vốn 4 lời". 1 tiểu thương bày tỏ, nhà chị theo nghề này
được cả chục năm rồi. Và hiện, ngoài cửa hàng đồ điện tử cũ trên chợ
này, chị còn mở được một chuỗi hàng ăn cũng loanh quanh mạn phố. Chị
thường xuống tận Quảng Ninh, Hải Phòng để nhập hàng điện tử cũ chủ yếu
từ Nhật, Singapore, Trung Quốc về bán. Chị "ôm" từng lô ví dụ một chiếc
tivi cũ chị mua với giá 350.000 đồng/cái, về tân trang mông má lại bán
được gấp 4 gấp 5.
Ai đó lần đầu đặt chân đến chợ Trời dễ bị lạc vào ngóc ngách, chợ được
quây lại san sát với nhau bởi hàng trăm gian hàng bày bán đủ thứ linh
tinh, bé xíu.
Tìm mua một chiếc IC nhỏ như que diêm hay một chiếc điều khiển tivi sản
xuất từ những thập niên lâu lắm, chỉ cần chạy xe tới đây, người tiêu
dùng tha hồ lựa chọn.
Chợ Trời là một khu chợ vô cùng đặc biệt của Hà Nội. Tại đây, bạn có thể mua một cái đinh tán tới điều hòa, loa đài
Thiết bị sửa chữa nhà cửa, từ kìm, bộ nở nhựa, bộ tô vít nhỏ, bộ tô vít
to, tay cầm đầu bắn vít, bộ đầu bắn vít, dao, lưỡi dao, bút thử điện,
cưa, bộ bát giác, thước dây, băng dính điện, kìm, búa, kìm mỏ quạ... giá
bán ở đây chỉ bằng 70% giá bán ở bên ngoài (siêu thị, cửa hàng điện)
Một góc chợ Trời thường thấy
Chợ bán đủ các thứ "hầm bà lằng", máy khoan có giá từ 800.000 đồng/chiếc
Đây là nơi chuyên cả bán các đĩa trắng phục vụ công việc sao chép cho dân văn phòng
Chợ Trời ngày càng phình to ra, không chỉ nằm trong khu chợ dựng tạm mà
những nhà lớn xung quanh cũng tranh thủ "kinh doanh ké".
Các loại loa khá đa dạng, theo người bán, loa được nhập chủ yếu ở Nhật
và Trung Quốc. Loa Nhật có giá đắt hơn từ 300.000 đồng/chiếc tùy lớn bé,
loa Trung Quốc từ 50.000 đồng/chiếc tùy lớn nhỏ cũ mới.
Siêu thị điều khiển từ xa đáp ứng cho mọi gia đình, mọi thế hệ tivi,
đài, điều hòa nhiệt độ. Có giá từ 80.000 đồng/chiếc. Nếu biết mặc cả,
bạn có thể rinh được chiếc điều khiển chỉ 50.000 đồng
Biết mặc cả và trả chuẩn giá là một tiêu chí vô cùng quan trọng khi bạn định mua bất cứ thứ gì tại chợ Trời.
Để tránh bị hớ, bạn nên nhanh nhẹn khảo giá, tránh kỳ kèo nếu như bạn không muốn họ sẽ "mắng vốn" mình
Ở chợ Trời, có thể mua được những sản phẩm rẻ bất ngờ so với nơi khác.
Nhưng những khách hàng ngây thơ dễ "nuốt hận" mua phải hàng dùng vài
ngày là lăn đùng ra hỏng.
Mặc dù còn nhiều hàng nhái đánh lừa người mua, chợ Trời chứa nhiều đồ có
nguồn gốc không rõ ràng song đối với một bộ phận người tiêu dùng, đặc
biệt dân sành đồ điện tử, chợ Trời vẫn là điểm đến hay ho để tìm kiếm
những mặt hàng “độc” mà không nơi nào có được.