Dù luôn vỗ ngực tự nhận "chuẩn man", các chàng đồng nghiệp này khiến chị em băn khoăn "chẳng biết trai nhà mình cong hay thẳng" khi sưu tập đủ bộ mỹ phẩm, son môi, quần áo...
Ai bảo con trai không được làm đẹp?
"Làm đẹp" trong khái niệm của Thanh, nhân viên văn phòng một công ty ở Quận 8 là trong túi áo lúc nào cũng phải có cây son dưỡng để chống khô môi rồi đến giấy thấm dầu để chấm mồ hôi cho sạch mụn. Chưa hết, chàng còn order thường xuyên mỹ phẩm T của Hàn Quốc để xài cho da láng mịn, lý do được Thanh giải thích với đồng nghiệp trong phòng là "em thấy bên Hàn nam quảng cáo cho mỹ phẩm ấy nên mua về dùng".

Nhiều chàng trai sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc để chăm chút cho làn da. Ảnh minh họa.
Thế
nên chẳng lạ gì khi phòng có 5 gái và 3 trai nhưng tất cả đều mặc định
Thanh thuộc phái nữ vì chàng điệu hết cả phần của chị em. Nhưng như thế
thì không nói làm gì, đằng này bảo Thanh ra ngân hàng nộp tiền thuế cho công ty
hay nhờ chàng mua giùm bịch bánh tráng, gói xoài, gói cóc là Thanh
nguây nguẩy "chuồn chuồn chim cút" ra chỗ khác. Lý do chàng đưa ra là
"nắng làm đen da em". Bởi vậy các chị đồng nghiệp
trong phòng đều nhất quyết gọi Thanh là "bé" vì chàng giống bé em ở nhà
đang tuổi mới lớn thích sưu tầm đủ loại mỹ phẩm làm đẹp.

Ảnh minh họa.
Điệu quá nên bị nhầm thành... gay
Đó là câu chuyện bi hài của Khang, nhân viên phòng hành chính một công ty ở Thủ Đức. Số là Khang luôn vỗ ngực mình "chuẩn men, trai thẳng" nhưng hành động luôn đi ngược lại lời nói. Vì quần áo của chàng lúc nào cũng sạch như mới ủi xong, rồi giầy đánh bóng láng, tóc tai thì vuốt gel kiểu cách. Tất nhiên, chàng luôn được hội "trai cong" tán tỉnh vì cứ tưởng cùng sóng.
Thế
nhưng Khang "thẳng" thật sự vì chàng có một cô người yêu xinh như mộng,
trưa nào cũng sang cơ quan rủ đi ăn cơm. Nhưng vẻ bóng bẩy của Khang
thì "ăn đứt" cô người yêu, bằng chứng là trưa đi ăn cơm Khang cũng phải
chỉnh quần áo cho vào nếp thật thẳng rồi xức tí kem chống nắng bảo vệ
da. Chưa hết, chàng còn xịt tẹo nước hoa cho thêm phần long trọng. Nhưng
đó chưa phải là tất cả, chàng còn gọi cả taxi đi ăn mới là điểm kết
hoàn hảo cho phong cách quý ông điệu đà ra phố. Lý do là "bụi, nắng nóng
làm hỏng da, bẩn quần áo".
Vậy
nên mới có chuyện nực cười vì Khang được giao nhiệm vụ đi gặp mặt đối
tác quan trọng của công ty, nhưng đến nơi thì phía bên kia cứ tủm tỉm
ngồi cười cả buổi vì "tôi không nghĩ bên anh lại tuyển giới tính thứ 3
về làm".

"Quần áo rộng thùng thình anh không mặc đâu, anh mặc đồ bó sát cơ"
Ế sưng sỉa vì mang danh "mái nặng"
Mới đầu năm nhưng Trung, nhân viên kinh doanh một công ty ở Quận 5, đã thở dài não ruột vì nhận được tới 8 cái thiệp báo hỷ của bạn bè thời đại học. Trong khi Trung xấp xỉ "đầu 2, đít 3 chơi vơi" nhưng chưa có một bạn gái nào trụ nổi tới 3 tháng chứ đừng nói là rước được nàng về dinh. Chung quy cũng chỉ vì cái tính "mái nặng" của mình nên cô người yêu nào cũng "bỏ của chạy lấy người".
Này
thì "sao em không tập dũa móng tay gọn gàng rồi thêm tí son bóng cho nó
đẹp, mà tốt nhất em làm nail đi chứ giờ còn ai thích mộc mạc đâu em",
Trung nói và sau đó khoe luôn bộ móng được cắt tỉa kiểu cách, sơn bóng
đàng hoàng cho bạn gái học tập. Tất nhiên là nàng sốc tập 1 vì "anh kỹ
tính thế cơ à".
Chưa
hết, Trung còn chăm chút cực kỹ cho mái tóc của mình, chàng chơi nguyên
quả đầu nhuộm highlight màu nâu hạt dẻ cho giống "Go Jun Pyo". Rồi thì
trong túi lúc nào cũng có gương lược mang ra ngắm vuốt, áo quần không
được thụng mà phải bó sát ôm dáng mới chuẩn. Vậy nên đi chơi với nàng mà
Trung bắt con gái nhà người ta phải chờ cả tiếng vì bận chải chuốt
khiến không cô nào chịu nổi đành phải ra đi vì độ "mái nặng" của chàng.
Do đó không lạ gì khi Trung được đồng nghiệp gọi với tên "mợ" đầy trìu
mến.
Kết
Theo TTVN