Gần đây, tại thành phố Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã
xảy ra một sự việc vô cùng hy hữu khi một em bé chỉ mới có 7 tuổi đã một
mình lái xe 3 bánh chở người cha say rượu về nhà.
Hình ảnh người cha say rượu nằm sau thùng xe.
Được
biết, do bố của em do quá say xỉn không thể đi lại được, trước tình
hình không người quen biết em đành phải đánh liều tự điều khiển chiếc xe
3 bánh của gia đình chở người cha say xỉn về. Rất may trên đoạn đường
dài hơn 20km từ quán rượu về nhà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Em đã đi đoạn đường dài hơn 20km.
Hình ảnh em điều khiển xe 3 bánh.
Ngay
sau khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh em bé
nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn xã hội của
nước này, thậm chí những bạn trẻ nước này còn hài hước bầu cử em thành
nhân vật em bé của năm, và gọi em với cái tên “con nhà người ta”.