Casu Marzu (Sardinia)

Bạn
có dám nghĩ mình sẽ ăn món chứa hàng ngàn con giòi vẫn còn chui rúc ngọ
nguậy không nhỉ? Có lẽ mới nghe kể thôi là bạn đã rùng mình rồi. Casu
Marzu chính là pho mát sữa cừu được lên men. Trong quá trình lên men,
những con giòi sẽ xuất hiện và bò quanh khắp miếng pho mát. Vì vậy khi
ăn Casu Marzu, thực khách sẽ cảm nhận được cả những con giòi đang ngọ
nguậy trong miệng mình.
Nhện chiên (Campuchia)

Món
ăn này có từ những năm 1960, khi Khmer Đỏ vẫn còn hoành hành làm cho
tình trạng thiếu thức ăn lên cao và người Camuchia đã phải chế ra món ăn
ghê rợn này. Ngày nay nhện chiên là món ăn khá phổ biến trên đường phố
Campuchia. Công thức của món này là nhện được đập chết rồi trộn hỗn hợp
đường, muối, bột ngọt, sau đó cho vào chiên giòn với tỏi.
Nấm Truffle (Ý)

Chắc
hẳn chỉ có những người siêu giàu mới dám dùng loại thực phẩm này.
Cristiano Savini – một nhà chuyên săn lùng nấm Truffle (nấm Truyp) đến
từ Tuscany, Italy – cùng với cha đẻ và chú chó Rocco tìm thấy một cây
nấm Truffle trắng nặng 3.3 kg. Cây nấm khổng lồ này sau đó được bán đấu
giá ở một sòng bài tại Macao với giá 330.000 USD. Đây là loại nấm quý
hiếm, ăn có nhiều hương vị và mọc dưới lòng đất.
Sầu riêng (Việt Nam)

Việt
Nam được nhắc đến với loại trái cây đặc trưng của miền Nam Bộ, sầu
riêng. Hương vị rất đặc trưng từng khiến cho nhiều người lắc đầu, nhưng
nếu thực sự đã biết ăn loại trái cây này sẽ thấy nó ngon tuyệt và bạn sẽ
không thể ngừng ăn khi đã thử miếng đầu tiên. Chính hương vị nồng nàn
này mà sầu riêng bị cấm mang lên taxi, các phương tiện giao thông công
cộng ở Đông Nam Á cũng như ở nhiều sân bay.
Smalahove (Na Uy)

Tờ
Telegraph từng đánh giá Smalahove là món ăn đáng sợ nhất thế giới. Đây
là một món truyền thống trong dịp Giáng sinh của người Na Uy, bao gồm
đầu cừu được cạo lông, bỏ óc, sau đó luộc kỹ trong 3 tiếng. Tai và mắt
là những bộ phận được ăn đầu tiên khi còn nóng, sau đó là đến các phần
tiếp theo của chiếc thủ cừu. Lưỡi và cơ mắt được coi là phần ngon nhất
của món này. Chính bởi chiếc đầu cừu được bày nguyên trên đĩa chứ không
được cắt thái gì, nên mọi người khá khiếp sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên,
ngay đến thử một miếng cũng làm nhiều người ái ngại.
Tiệc Sushi trên cơ thể thiếu nữ khỏa thân (Nhật)

Tiệc
sushi Nyotaimori đặc biệt nhất được trình bày trên cơ thể của một cô
gái khỏa thân sẽ làm nhiều người vừa thích thú, vừa ngại ngùng. Tờ
Telegraph nhận xét đây là món ăn thô tục nhất thế giới, bất chấp việc
những thức ăn được bày trí khá đẹp mắt và tinh tế. Để có thể thưởng thức
một bữa tiệc sushi ở Nhật Bản này thì bạn cũng phải chi ra một khoản
kha khá đấy.
Fugu cá nóc (Nhật)

Fugu
được làm từ thịt cá nóc và rất được ưa chuộng tại Nhật. Đây là món ăn
được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới bởi cá nóc chứa một lớn chất
kịch độc trong gan và buồng trứng, có thể gây chết người nếu không được
chế biến cẩn thận.
Phomat Vieux Boulogne (Pháp)

Có
lẽ chẳng ai có thể chịu nổi mùi hương của một loại phomat có tên là
Vieux Boulogne. Một nhóm nhà khoa học thuộc đại học Bedfordshire đã phát
minh ra chiếc mũi điện tử có khả năng phân tích mùi của các loại pho
mát. Nhờ đó họ đã phát hiện ra Vieux Boulogne – một loại phomat mềm ở
miền Bắc nước Pháp – là loại phomat nặng mùi nhất thế giới. Cũng giống
như sầu riêng, người ta cũng cấm không cho khách mang theo một vài loại
phomat lên các phương tiện công cộng nước Pháp, trong đó có cả Vieux
Boulogne.
Stinkbugs - bọ xít sống (Indonesia)

Tại
Indonesia những người dân rất yêu thích món Stinkbugs (bọ xít sống). Họ
sẽ nhai một cách nhanh chóng những con bọ xít trong miệng và cảm nhận
nó có mùi vị béo ngậy như ăn hạt hướng dương vậy! Hãy thử tưởng tượng
những con bọ xít đang cựa quậy trong miệng bạn. Nghĩ thôi đã đủ rùng
mình...
Cá Ying-Yang (Đài Loan)

Cá
Ying-Yang còn được gọi là món dở sống, dở chết. Đấy là cách mà người
đầu bếp phải làm sao chiên phần thân và đuôi của con cá còn để phần đầu
của cá vẫn sống. Khi thực khách thưởng thức phần thân thì sẽ thấy tiếng
thởi thoi thóp từ miệng cá. Tuy nhiên, đây là một món ăn được xem là vô
đạo đức và hiện bị cấm ở các nhà hàng Đài Loan. Bạn sẽ rất vất vả để tìm
được nhà hàng chế biến món ăn này.
Ấu trùng kiến (Nam Phi)

Ấu
trùng kiến được thu hoạch từ rễ cây agave, một loại cây lá mầm phổ biến
ở Mexico. Về mặt hình thức món này trông giống như côn trùng được trộn
với trứng cá muối. Khi ăn nó có vị giống như bơ, nhưng đậm đà và hấp dẫn
hơn.
Mắt cá ngừ (Trung Quốc, Nhật Bản)

Đây
là một thực phẩm không kém phần ghệ sợ. Bạn có thể tìm thấy bất cứ nhãn
cầu cá ngừ ở đâu tại các nhà hàng ở Trung Quốc và Nhật Bản. Bạn có thể
luộc nhãn cầu cá ngừ và nêm nếm gia vị cho đủ ăn. Món này cũng có khá
nhiều chất bổ dưỡng.
Sannakji - Bạch tuộc sống (Hàn Quốc)

Món
bạch tuộc tươi sống rất được người Nhật, Hàn Quốc ưa chuộng, trước khi
ăn chỉ cần cho thêm mù tạt. Sở dĩ người Hàn Quốc thích ăn bạch tuộc sống
vì món ăn này giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho những người suy nhược cơ
thể, đặc biệt là phụ nữ có thai. Thế nhưng con bạch tuộc còn sống và ngo
ngoe trong đĩa đồ ăn như thế này quả thật khiến người xem phải rùng
mình và không phải ai cũng đủ dũng cảm để thưởng thức món Sannakji.
Súp bọ cạp

Những
người cả gan đã “dám” thử món ăn “chết khiếp” này một lần cho biết trái
với tưởng tượng của họ, súp bọ cạp là món ăn ngon khác lạ, bổ dưỡng và
được chế biến rất cầu kỳ. Thịt bọ cạp giòn và có hương vị rất trầm ấm
cùng giá trị dinh dưỡng cao. Ở nhiều vùng trên thế giới, khi chế biến
món súp này, phần đuôi, nơi chứa nọc độc không bị vứt bỏ. Nhiều người
cho rằng nọc độc của bọ cạp sẽ tự “bay hơi” khi được nấu chín. Quả là
một món ăn “để đời”!
Cá mập lên men (Ireland)

Đây
là món ăn đặc sản của Iceland. Cá mập sau khi moi hết ruột được đặt vào
một hố nông, phủ cát sỏi và dùng đá chặn lên. Sau 6 tới 12 tuần, quá
trình lên men sẽ diễn ra. Sau khi lên men, thịt cá mập được đem phơi khô
trong nhiều tháng. Món này chỉ được ăn với những miếng nhỏ. Dù vậy, với
những người lần đầu tiên nếm thử sẽ thấy không dễ chịu chút nào với vị
rất hăng và nồng.
Theo Depplus