Sau khi đăng quang, cuộc sống của các nàng Hoa hậu, Á hậu Việt như bước sang một trang mới và tài chính có phần dư giả hơn. Có những người đẹp trước khi thi Hoa hậu đã được sống đầy đủ vật chất và được bố mẹ bao bọc, nhưng cũng có những người lại phải vất vả tự bươn chải cuộc sống của mình.
Gia đình có điều kiện khó khăn nhất ở thời điểm đăng quang có lẽ phải kể đến Đặng Thu Thảo. Chính vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên cô đã phải làm nhiều nghề khác nhau từ năm 18 tuổi. Thu Thảo chia sẻ: “Ngày đó, gia đình tôi làm ăn thất bát nên nợ nần nhiều, tôi xin bố mẹ lên Cần Thơ học và hứa tự kiếm tiền trang trải chi phí. Bước khỏi vòng tay của bố mẹ, tôi bắt đầu đi làm chạy bàn và học pha chế nước… Thời gian sau tôi được chọn làm trưởng nhóm bartender của quán cà phê, công việc nhiều hơn. Tôi làm đến nỗi các đầu ngón tay bị nước ăn nhăn nhúm, gặp khó khăn khi lật từng trang vở. Mỗi tháng, tôi chi tiêu dè xẻn trong một triệu đồng, còn dư tiền gửi về cho mẹ.”.
Cuộc sống của gia đình Á hậu Huyền My có phần khá giả nhưng mẹ cô đã dạy sử dụng đồng tiền một cách chuẩn mực. Chính vì thế nên hiện tại số tiền kiếm được Huyền My cũng không tiêu hết mà đưa cho mẹ cất, chỉ giữ lại một khoản nhỏ đủ để chi tiêu. Mẹ Huyền My từng tiết lộ: “Gia đình tôi không phải đại gia, nhưng cũng không phải quá lo lắng về kinh tế. Cậu con út còn nhỏ thì chưa nói, riêng Huyền My thì từ ngày đi học tôi cho 200.000 đồng/tuần. Chưa bao giờ tôi cho con số tiền lớn hơn, kể cả khi con đã kiếm được tiền thì cũng phải đưa cho mẹ giữ.”.
Trong một talkshow cách đây không lâu, Phạm Hương kể về những ngày tháng sinh viên cực khổ của mình. Khi Phạm Hương mới 19 tuổi, trong hoàn cảnh xa gia đình, cô phải chật vật chi tiêu với số tiền 2 triệu vừa trang trải học phí, vừa chi cho ăn uống và các loại phí khác. Mặc dù rất trẻ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã phải tự gồng mình lên để đứng vững và làm chủ cuộc sống của mình trong lúc còn là sinh viên.


