Tập 7 Chọc Tức Vợ Yêu lên sóng tối qua đã mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn, kịch tính cho khán giả. Sau khi chiếm spotlight ngay ngày đầu đóng phim, nữ chính Nhã Đan đã nhận phải nhiều ánh nhìn ghen ghét, đố kỵ trên phim trường. Tin đồn cô được đại gia bao nuôi cũng xuất phát từ đây.
Với sự đố kỵ của cô em gái hồ ly tinh Hải Vy, chặng đường đóng phim của Nhã Đan xem ra chẳng dễ dàng gì. Trong tập 7, cô em gái trời đánh này tiếp tục nghĩ kế hãm hại Nhã Đan. Theo đó, Hải Vy đã cho người "động tay động chân" vào đồ make up của Nhã Đan. May mắn là Nhã Đan bị cô diễn viên nổi tiếng Hạ Uyên (Mỹ Linh) tranh suất trang điểm trước nên thoát nạn. Hạ Quyên bị dị ứng nặng, nghi ngờ, oán giận Nhã Đan ra tay hãm hại mình. Còn Hải Vy mặt không biến sắc trước ánh nhìn đầy cảnh giác của Nhã Đan.
Ở chi tiết này, biên kịch đã mạnh dạn thay đổi trong quá trình chuyển thể. Trong truyện gốc, Hải Vy (tên gốc Ninh Tuyết Lạc) vốn biết Nhã Đan (tên gốc Ninh Tịch) có làn da nhạy cảm, dị ứng với kim loại nên đã sai người trộn chất này vào phấn trang điểm riêng của Nhã Đan. Tuy nhiên, thời gian lăn lộn trong showbiz đã giúp Nhã Đan trui rèn bản thân, cũng như bật chế độ cảnh giác cao độ trước loạt mưu hèn kế bẩn ở thế giới này.
Thay vì dùng đồ trang điểm có sẵn ở phim trường, Nhã Đan đã mang theo đồ trang điểm riêng và "đút lót" chuyên viên makeup để người này trang điểm giúp cô. Thế nên, mưu kế của Hải Vy cuối cùng đã thất bại thảm hại. Như vậy, nếu như nguyên tác để cho Nhã Đan thoát nạn là nhờ vào sự khôn khéo của bản thân thì ở bản Việt, câu chuyện này đơn giản chỉ là do Nhã Đan may mắn.
Theo Pháp luật và bạn đọc