Trong đêm Trung thu năm nay (22/9), những điểmvui chơi công cộng chật kín người, dịch vụ nhà nghỉ cũng có một đêm hoạt độngvượt công suất.

Đêm Trung thu năm nay Hà Nội dù không có trăng, trời nhiều mây, nhưng khôngkhí mát mẻ, nên lượng người đổ ra đường khá đông, tập trung về các khu vui chơicông cộng như khu vực phố cổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, SVĐ Mỹ Đình, các công viên… Vàđặc biệt, nhà nghỉ cũng được nhiều đôi bạn trẻ chọn làm điểm dừng chân trongđêm... dự hội trăng rằm!

Đông vui trẩy hội trăng rằm

Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Mã - chợ Đồng Xuân có hàng ngàn ngườiđổ về chơi hội trăng rằm, các ngả đường đều kẹt cứng người. Đã vậy, các conđường còn bị thu nhỏ hơn vì bị hàng rong lấn chiếm bày bán ngay dưới lòng đường,vỉa hè thì thành bãi trông xe.

Hàng ngàn người đã tập trung về SVĐ Mỹ Đình vừa xem đá bóng vừa vui hội trăng rằm.

Khu vực trước SVĐ Mỹ Đình cũng đông vui khôngkém. Đặc biệt, cũng trong buổi tối Trung thu, tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra trận đấugiữa bóng đã giữa Việt Nam và U23 Australia (Cúp 1.000 năm Thăng Long). Vì vậy,ngoài mục đích đến để chơi Trung thu, nhiều người còn tập trung về đây để cổ vũcho đội tuyển bóng đá Việt Nam, chung hưởng không khí bóng đá.

Nhân cơ hội này, các quán nước vỉa hè đường LêĐức Thọ (trước SVĐ Mỹ Đình), cũng lắp đặt hệ thống máy chiếu, với màn hình cỡlớn để phục vụ giới hâm mộ túc cầu, và những người tới đây vui Trung thu vừatranh thủ xem đá bóng.

“Trung thu năm nay không có trăng thành ra không được trọn vẹn, nhưng ra đâythấy không khí Trung thu, xen lẫn không khí bóng đá cũng thấy thú vị. Chỉ buồnlà đội Việt Nam không thể thắng", anh Nguyễn Văn Chung (Thanh Xuân, HN) chobiết.

Nhà nghỉ cũng... được mùa!

Khoảng 21h, chúng tôi có mặt ở “phố nhà nghỉ” trên đường Trần Duy Hưng. Tìm đếnmột nhà nghỉ ở ngõ 80 Trần Duy Hưng để thuê phòng, anh nhân viên nhanh nhảu chàogiá: “Nếu anh ở qua đêm thì tính 170 ngàn đồng/1 đêm. Còn nếu anh thuê theo giờ,bọn em lấy 80 ngàn/3 giờ đầu, các giờ tiếp theo mỗi giờ thêm 10 ngàn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá này cao hơn giá thuê phòng những ngày thường từ10 đến 20 ngàn (cụ thể, ngày thường qua đêm là 150 ngàn đồng, và 3 giờ đầu là 70ngàn). Sau khi đã nhận phòng, chúng tôi ra ngoài, lúc này hơn 22h tối.

Một ngõ với dãy nhà nghỉ dày đặc trên đường Trần Duy Hưng

Chọn một quán nước cách không xa cổng vào nhànghỉ vừa thuê, trong khoảng hơn một tiếng từ 22h đến hơn 23h đêm, chúng tôithống kê cứ khoảng 10 đến 15 phút lại có một cặp vào thuê phòng.

Khoảng 23h15, khi trời Hà Nội bắt đầu có dấu hiệu đổ mưa, chúng tôi trở về nhànghỉ. Vừa về tới phòng lễ tân chưa kịp xin chìa khóa lên phòng, thì nhân viênnhà nghỉ “mời” ngồi lại uống nước, hút thuốc, xem ti vi.

Chưa kịp định thần xem có chuyện gì, một nhânviên tên T. đã nhanh nhảu: “Anh thông cảm ngồi đây đợi lát, phòng đang có khách.Khổ, cả năm mới có một ngày, nên ai cũng muốn tranh thủ làm một tý. Anh thôngcảm ngồi uống chén nước, đợt lát giúp nhà nghỉ bọn em”.

Lúc này, khu để xe của nhà nghỉ đã chật kín xe máy (khi chúng tôi vừa vào thuêphòng, chỗ để xe này mới chỉ có vài chiếc). Trong lúc chúng tôi ngồi đợi để nhậnlại phòng, có thêm 3 đôi đến hỏi thuê phòng, nhưng đều bị từ chối, với lý do hếtphòng.

Đợi khoảng 30 phút sau, một đôi bạn trẻ mặt rạng rỡ từ trên tầng bước xuốngthanh toán tiền phòng. Người nam đưa tờ 100 ngàn đồng, và nhận lại 10 ngàn đồngtừ nhân viên nhà nghỉ. Họ leo lên xe rồi phóng vút vào màn đêm, khi ngoài trờiđang lất phất mưa.

Theo Lê Việt
Bee.net