



Qua ống kính của một nhiếp ảnh gia, mặt trăng - dù khuyết hay tròn - dường như
trở thành các đồ vật gần gũi với cuộc sống con người.
Nhiếp ảnh gia người Pháp và cũng là một nhà thiên văn học nghiệp dư Laurent
Laveder đã kỳ công thực hiện một dự án có tên gọi “Chơi trăng”. Anh đã đợi nhiều
mùa trăng để chụp bộ ảnh lạ nhằm mô phỏng cảnh con người như đang chơi với chị
Hằng.
Bằng tình yêu dành cho thiên văn học và niềm đam mê chụp ảnh, Laurent, người
từng tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, đã cho ra đời bộ ảnh mang tên "Chơi trăng".
Qua các bức ảnh của Laveder, mặt trăng đã trở thành quả bóng, cây đèn hay chiếc
đồng hồ…
Laurent cho hay anh thực hiện các bức ảnh với sự trợ giúp của cô bạn gái Sabine,
người đã trở thành "người mẫu" trong nhiều bức ảnh của anh.
Laurent cho biết thêm rằng anh và Sabine nảy ra ý tưởng về bộ ảnh "Chơi trăng"
các đây 5 năm và kể từ đó đã chụp nhiều bức ảnh cùng mặt trăng. Đa phần các bức
ảnh được chụp về đêm, nhưng cũng có những bức ảnh chụp lúc bình minh khi trăng
lặn dần và mặt trời nhô lên.
Ngắm bộ ảnh thú vị của nhiếp ảnh gia Laurent Laveder mang tên "Chơi trăng":
Theo 24h.com.vn




