
Sau 2 đám cưới diễn ra tại Quảng Trị và Hà Nội, vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhanh chóng trở lại với công việc cùng các dự án thiện nguyện.
Mới nhất, cặp người đẹp và doanh nhân đã có hành động ấm lòng khi tới Đắk Lắk hỗ trợ cho bà con vừa chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ. Cụ thể, doanh nhân Viết Vương thay mặt Tập đoàn Sơn Hải ủng hộ 2 tỷ đồng tiền mặt và 20 tấn gạo cho người dân.

Thông tin trên báo Đắk Lắk, phát biểu tại buổi thiện nguyện, doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết, đoàn đã trực tiếp đến thăm, động viên, trao quà cho bà con chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ lịch sử vừa qua tại một số địa phương ở phía Đông Đắk Lắk.
Trước những mất mát cả về vật chất, lẫn tinh thần của người dân, với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Sơn Hải mong muốn góp một phần nhỏ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, nam doanh nhân ăn mặc giản dị, tự tay bê gạo trao tận tay người dân. Tính cách thân thiện của nam doanh nhân nhận nhiều lời khen ngợi.
Ngoài ra, chiều 28/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp nhật 3 tỷ đồng, 20 tấn gạo từ Tập đoàn Sơn Hải để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai.


Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương được nhận xét là đám cưới hào môn xa xỉ nhất nhì Vbiz. Cặp đôi không chỉ đầu tư chỉn chu về mặt không gian, menu tiệc cưới đến trang phục - tất cả đều cao cấp và đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Ngay sau đám cưới, họ đã có chuyến công tác tại Thượng Hải, Trung Quốc. Vẫn như những lần trước đó, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chàng thiếu gia làm "phó nháy" để bà xã có loạt hình "sống ảo" chất lừ.

Ông xã của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, quê Quảng Trị. Anh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông.
Trước đó, trong đám cưới tại Hà Nội, chàng thiếu gia đã có tâm sự xúc động gửi đến bạn đời. Anh cho hay: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão.
Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời rồi cùng nhau đi ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh”.

Theo Thương Trường