Ở nhà, anh không ngủ, không ôm máy tính thì cũng như ngồi trên đống lửa, một lúc là đi.
Tôi cũng đi làm, công việc khá nhiều áp lực, rồi chuyện gia đình con cái... Tôi rất cần sự động viên của chồng, nhưng tôi luôn cảm thấy sự xa cách giữa 2 vợ chồng. Trước đây cuộc sống gia đình tôi khá hạnh phúc, chồng tuy không phải người biết tâm lý nhưng hơn 5 năm qua vợ chồng con cái luôn quấn quýt, vui đùa bên nhau.
Tôi được biết công việc hiện tại của anh gặp khá nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn khó có thể hiểu nổi mức độ công việc nhiều đến mức nào mà chồng tôi phải làm việc như vậy, vì anh cũng là một nhân viên của công ty thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào anh đã có ai đó bên ngoài, nhưng không dám nói, sợ làm anh tổn thương, vì thực sự tôi yêu và vẫn tin anh rất nhiều.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Tôi cảm thấy bế tắc, không biết làm thế nào để thay đổi tình hình, có lúc tôi giận, thì chồng nói, nếu tôi không thích thì anh nghỉ việc, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không muốn tôi cản trở sự nghiệp của anh, điều duy nhất mà tôi mong muốn chỉ là anh dành một chút thời gian cho gia đình, dành ngày nghỉ để gia đình có thể ở bên nhau thôi. Nhưng xem ra việc này quá khó. Có lúc stress quá, tôi đã nghĩ đến việc ly thân, để xem khi thiếu mẹ con tôi, anh có cảm thấy trống trải, hụt hẫng nhưng tôi đã không làm được.
Gần đây, dù không muốn nhưng tôi lại rất hay nghĩ đến việc chia tay chồng. Tôi đã làm khá nhiều việc khác để mình ít có thời gian rảnh, ít suy nghĩ lung tung, nhưng cứ mỗi khi bên mâm cơm chỉ có hai mẹ con, đến khi cho con đi ngủ vẫn chẳng thấy chồng về là tôi lại không cầm được nước mắt. Có lúc tôi định làm ầm lên, xem phản ứng của chồng thế nào nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn phương pháp là mềm dẻo, thuyết phục, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Xin chuyên mục tư vấn hãy tư vấn làm thế nào để gia đình tôi được trở lại như xưa.
Theo VnExpress
