Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, NgọĐình Hường bất ngờ cầm chảo mỡ đang rán trên bếp hất thẳng vào mặt vợ mình.

Tiếp phóng viên tại Bệnhviện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Hà Thị Thúy, trú tại xóm 1, xã TânKhang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) với khuôn mặt bỏng nặng, bàng hoàngkể lại: Vào khoảng 8h sáng ngày 3/1/2011, Ngọ Đình Hường (sinh năm1976), chồng chị Thúy có mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hơn.

Đúng lúc đó, thì cậu con traiđầu của anh chị là cháu Ngọ Đình Dương (4 tuổi) đòi sang bà nội ăn sáng.Hường vì đang giận mẹ nên không cho con đi và mắng con.

Chồng hắt chảo mỡ đang sôi vào mặt vợ
Chị Thúy đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa với khuôn mặt bị bỏng nặng

Đang rán mỡ dưới bếp, chịThúy thấy chồng giận dữ vội lên tiếng can ngăn. Hai vợ chồng lời qua tiếnglại, Hường liền bỏ đứa con nhỏ đang bế trong tay là cháu Ngọ Đình Minh (2tuổi) xuống, vớ lấy chảo mỡ đang rán dở trên bếp hất thẳng vào mặt chị Thúy.Chưa dừng lại, Hường còn dọa đánh cháu Minh.

Quá bất ngờ, chị Thúykhông kịp tránh nên hứng trọn cả chảo mỡ vào mặt, khiến khuôn mặt bịbỏng nặng. Hoảng sợ, chị vội bế con chạy ra đường kêu cứu.

Tuy bị bỏng nặng nhưng dohoàn cảnh khó khăn nên chị Thúy phải nằm tại nhà điều trị. Hội phụ nữ xã TânKhang thương hoàn cảnh đã ủng hộ chị Thúy 300.000 đồng rồi đưa chị nhập việnchữa trị.

Được biết, chị Hà Thị Thúy vàNgọ Đình Hường kết hôn vào năm 2007, đã có với nhau hai mặt con.


Theo Lan Anh - DuyTuyên
Dân Trí