Bê đĩa mực ống xào cần tâynóng hổi đặt vào mâm, Diệp thấy chồng gẩy đũa, nhăn nhó: ‘Đầu tháng mà choăn mực. Đen lắm. Không ăn đâu’. Lúc này, Diệp mới sực nhớ hôm nay là mùng 1âm lịch.

Chồng Diệp là “dân công nghệ” (không làm nghề kinh doanh) nhưngcách “kiêng đầu tháng” của anh lại cực kỳ kỹ lưỡng. Đầu tháng, không “chén”thịt chó đã đành, chồng Diệp còn “kỵ” luôn cả món mực (vì sợ “đen như mực”),kiêng thịt vịt, cá mè, xôi trắng vì sợ “hãm tài, xúi quẩy” (do anh đọc mộtcuốn sách thấy ghi chép thế). 

Chồng ‘kiêng đầu tháng’

Ảnh minh họa

Còn chồng Ánh (Từ Liêm, Hà Nội) thìphải kiêng nguyên cả 10 ngày đầu tháng (từ mùng 1 tới mùng 10). Anh quanniệm như thế chuyện làm ăn mới “mau phất”. Thời gian này, chồng Ánh cũngkiêng xuất tiền của vì sợ “dông” cả tháng. Tức là nếu những ngày lĩnh lươngrơi vào 10 ngày đầu tháng âm thì anh phải đợi sang đến ngày thứ 11 mới chịuđưa lương cho vợ.

Ngoài ra, chồng Ánh cũng kiêng đi vay mượn hay đi trả nợ vào những ngày đầutháng. Chính điều này gây hiểu nhầm giữa vợ chồng Ánh và vợ chồng bà chị gáicô. Một lần, vợ chồng Ánh vay anh chị 20 triệu để đổi xe, hứa là sang thángtrả ngay (vì anh chị cần tiền đóng học phí cho 2 cháu nhỏ). Lúc có tiền, Ánhmuốn trả ngay cho chị nhưng “hiểm” nỗi lại rơi vào những ngày đầu tháng nênchồng Ánh bảo từ từ. Bí tiền, chị gái gọi điện giục, Ánh “khất lần” mãi,bảo: “Chị gắng chờ thêm, đầu tháng nhà em kiêng trả nợ lắm”. Bực mình, chịgái gắt với Ánh: “Thế dì bảo con tôi nhịn học để chờ à?”. Thế là hai bên cãinhau.

Sau chuyện này, Ánh cũng bực chồng: “Anh ném quách cái kiêng khem vớ vẩn ấyđi” nhưng chồng Ánh không nhận lỗi mà còn mắng lại vợ.

Chồng Dung (Thanh Xuân, Hà Nội) hễ đầutháng là kiêng cắt tóc, kiêng nhổ răng rồi kiêng cả “gần” vợ vì “có hơi đànbà là đen lắm”. Dung kể, chồng mình không phải dân kinh doanh, buôn bán,thậm chí anh còn là thầy giáo. Vậy mà, anh luôn quan niệm: “Có kiêng cólành”.

Trong suốt thời gian chuẩn bị cho chồng đi thi giáo viên dạy giỏi, Dung phảiloại ra ngoài thực đơn hàng ngày những món “đen đủi” như chuối, đỗ đen,lạc... y như học sinh sợ trượt khi đi thi. Thậm chí, bánh chocolate có màuđen, chồng Dung cũng nhất quyết không “đụng tới” vì sợ “rước phải vận đen”.Đến sáng hôm đi thi, Dung phải ra ngõ canh, nếu có con mèo hàng xóm lởn vởnở đó thì phải đuổi đi. Sau đó, “alô” cho chồng để chồng yên tâm “lên đường”.

Theo Ngọc Bình
Mevabe