Cả 4 đứa trẻ đều thiệt mạng sau khi bị mẹ đẻ xô xuống giếng, trong khi cô này được cứu sống khi cố gắng nhảy theo để tự vẫn.

Ảnh minh họa


Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại làng Motijer, ChhotaUdepur, Ấn Độ, chiều hôm 28/6. Người phụ nữ, được xác nhận là Bachli Rathwa, đã đẩy 4 đứa con nhỏ của mình xuống giếng làng rồi nhảy theo để tự sát. Tuy nhiên một vài người đi ngang qua đã nhìn thấy và chạy tới cứu cô ta.

Trong khi Bachli được cứu sống thì cả 4 đứa bé đều chết chìm. Vụ việc đã gây ra chấn động lớn trong dân làng. Cảnh sát cho hay Bachli, ngoài 30 tuổi, kết hôn với chồng là Kishan Rathwa cách đây nhiều năm. Tuy nhiên Kishan lại đem lòng yêu một phụ nữ khác và mới đây đã quyết định cưới cô ta làm vợ.

Theo Times of India, sau khi biết tin, Bachli đã có nhiều lần tranh cãi nảy lửa với chồng trong mấy ngày qua. Bị vợ cả yêu cầu bỏ cô vợ lẽ mới cưới, nhưng Kishan kiên quyết không chịu. Quá đau khổ vì phải sống cảnh "chung chồng", sáng ngày 28/6, Bachli dẫn 3 cô con gái và cậu con trai ra giếng rồi thẳng tay đẩy xuống.

4 đứa trẻ lần lượt là Jignesh (9 tuổi), Rita (6 tuổi), Umisha (5 tuổi) and Jinki (1 tuổi). Trong khi đó Bachli nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện dân sự Chhota Udepur, tuy nhiên các bác sĩ cho hay tình trạng của cô rất nghiêm trọng. Cảnh sát đã ghi nhận vụ việc theo Luật pháp Ấn Độ và cũng sẽ thẩm vấn cả Kishan để phục vụ cho cuộc điều tra.

Theo Ngôi Sao