Lấy chồng đã hai năm nhưng Lệ vẫn là trinh nữ, vì chồng cô hằngđêm chỉ ôm khư khư cái máy tính để chơi game, không còn hơi sức đâu "đụng" đếnvợ.
Lệ Lệ vốn được mệnh danh là thiếu nữ xinh đẹp, đượcnhiều đối tượng theo đuổi. Tin cô kết hôn khiến nhiều chàng trai buồn bã, thấtvọng. Lệ Lệ chính thức thành thân với Vương Cường vào tháng 1.2009.
![]() |
Sau hai năm kết hôn, Lệ Lệ vẫn là gái trinh chỉ vì chồng nghiệm game, không thèm động chạm tới vợ |
Sau một ngày tiếp đãi khách khứa gần xa, đêm tân hôn làkhoảng thời gian ngọt ngào để đôi uyên ương tận hưởng phút riêng tư. Cô dâu kiênnhẫn ngồi đợi chồng nhưng càng đợi càng thất vọng khi Vương Cường bỗng biệt tămbiệt tích. Suốt đêm vắng bóng chồng, cô gái ngủ gục lúc nào không biết. Sáng sớmhôm sau tỉnh giấc, Lệ Lệ giật mình thấy chồng đang nằm ngay cạnh.
Mọi nghi ngờ được giải đáp khi Lệ Lệ trông thấy màn hìnhmáy tính ở phòng ngoài vẫn hiện rõ trò chơi điện tử, gạt tàn đặt kế bên đã đầyđầu thuốc lá. Buồn bã và tủi nhục khi phát hiện ra chồng bỏ mặc mình để vùi đầuvào điện tử ngay đêm tân hôn, Lệ Lệ hiểu rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽkhông suôn sẻ.
Trong suốt 7 ngày tiếp theo, Vương Cường vẫn hằng đêm bỏmặc vợ và chúi mũi vào game, khiến Lệ Lệ luôn dày vò bản thân không đủ sức hấpdẫn chồng, hoặc chính chồng có vấn đề về sức khỏe.
Tới tuần thứ hai, Lệ Lệ bứt rứt tới mức không thể nhẫnnhịn chờ đợi. Sau khi tắm táp, cô thay nội y gợi cảm, cố tình xuất hiện trướcmặt Vương Cường. Ban đầu anh này không để ý, nhưng sau vài lần liền phản ứng:“Em tránh ra, đừng lượn lờ trước mặt anh, anh đang tập trung chơi game!”. Vàtình trạng này tái diễn như cơm bữa vào mỗi tối. Hai năm trôi qua, người phụ nữbất hạnh thảng thốt nhận ra mình vẫn là gái trinh vì chồng chưa một lần độngchạm.
Mẹ chồng thường xuyên lui tới thăm hai con và sốt ruộttrước chuyện có cháu bế bồng. Lệ Lệ lúng túng không biết viện lý do nào cho hợplý, khiến bà mẹ nghi ngờ con dâu có vấn đề về sinh sản.
Mọi uất ức chỉ được giải tỏa khi Lệ Lệ về thăm nhà. Sàvào lòng mẹ, cô khóc nức nở và dốc bầu tâm sự. Tỏ tường sự thật, người mẹ tronglòng vô cùng tức giận và động viên con nên chấm dứt cuộc sống hôn nhân vô nghĩanày. Tháng 5.2011, Lệ Lệ đã đệ đơn xin ly hôn lên tòa án quận Sùng An, Vô Tích,Trung Quốc.
Cha mẹ hai bên vì chuyện này cũng xảy ra cãi vã ngaygiữa tòa. Điều khiến những người chứng kiến vô cùng bức xúc là Vương Cường thảnnhiên chấp nhận ly hôn và nhạt nhẽo lý giải: “Tôi chỉ thích chơi game chứ khôngcần vợ!”. Câu nói phũ phàng ấy đã khiến duyên phận của đôi “kim đồng ngọc nữ”từng khiến nhiều người ngưỡng mộ chạm tới hồi kết.
Theo Dân Việt