Chủ đề

chồng ngoại tình

chồng ngoại tình

MXH “bùng nổ” vì màn xử lý cực nhẹ nhàng nhưng cao tay của cô vợ bắt gặp chồng ôm người tình giữa phố: Không hề đánh ghen ầm ĩ vẫn khiến anh chồng phải run sợ

"Khỏi phải nói lão hoảng hồn tới thế nào. Xác định mở cửa cũng chết, không mở càng chết, sau lão buộc phải xuống xe", cô vợ kể "chiến tích" của mình trên một diễn đàn.

Trót ly hôn vì chồng ngoại tình với đồng nghiệp, giờ tôi ôm nỗi hối hận khôn nguôi

Tôi là vì ai mà mới phải làm việc như vậy? Bất chấp những lời xin lỗi của chồng, tôi một mực đòi ly hôn cho bằng được ....

Vì một hành động không suy nghĩ thấu đáo mà tôi đã suýt hại chết đứa cháu đáng thương vẫn còn trong bụng mẹ

Khi em viết những dòng này, mọi chuyện đã tạm ổn, nhưng cảm giác day dứt và hối hận vẫn còn nguyên trong em.

Mang bầu sồ sề lại phải kiêng chuyện chăn gối, cô gái trẻ xót xa nhìn chồng phụ bạc

Không thể chịu nổi cảnh chồng không quan tâm vợ lại còn đi ngoại tình, chị T.H đã quyết định ly hôn ngay khi đang mang bầu 6 tháng.

Phát hiện chồng ngoại tình nhờ câu nói ngây thơ của trẻ hàng xóm

Đứa trẻ hàng xóm bảo, nhà tôi có cô rất ghê gớm. Tôi nghĩ nát óc vẫn không đoán được cô gái đó là ai?

Chán vợ lành như đất, chồng nhởn nhơ ngoại tình rồi chết đứng trước màn trả thù cay độc

Thú thật tôi chẳng nhớ nổi hôm đó là kỷ niệm ngày gì, hỏi ra thì lại mang tiếng vô tâm nên cứ vờ như mình biết rồi mà tự tin bước vào.

Chồng bị bắt quả tang "ăn vụng" ngay giữa phố nhưng cách xử lý của vợ mới gây chú ý

Ba máu sáu cơn, em định chạy đến làm ầm lên nhưng vì đi cùng con, sợ ám ảnh nên em nhờ bạn đưa bé sang khu khác chơi để một mình xử lý

Được tình báo chồng ngoại tình, vợ không trách một lời nhưng lại khiến bồ sợ mất mật

Cuộc sống những tưởng yên bình, ai ngờ khi kinh tế đủ đầy hơn cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình...

Cưu mang một cô gái nghèo, ngờ đâu nửa đêm người vợ kinh hãi phát hiện ra bấy lâu mình đã “nuôi ong tay áo”

Điều đáng nói, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, Thúy vẫn có thể nhìn rõ những dấu vết thâm tím trên da thịt nõn nà của cô nàng.

Chồng vào nhà nghỉ với gái, vợ dẫn trai thuê ngay phòng bên và màn kịch hay

Biết chồng cặp kè với gái, Ngọc không đánh ghen ầm ĩ mà lẳng lặng đi tìm thuê một trai đẹp để trả thù.

Không cào xé nhân tình, đi đánh ghen tôi chỉ mang duy nhất 1 người mà khiến bồ nhục nhã

Khi thấy tôi bước xộc vào, hai kẻ trong tình trạng không mảnh vải che thân kia sững sờ vô cùng.

Bà vợ đánh ghen theo cách đặc biệt: Đưa chồng đến nhà nghỉ gặp người tình

Để chứng minh tiểu tam cũng lăng nhăng với người khác bên ngoài, chị vợ lên kế hoạch lật mặt tình nhân của chồng.

Nhìn thấy 3 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi thật muốn trợn mắt rồi ngất xỉu luôn cho đỡ đau lòng và nhục nhã

Tôi biết họ đến không vì mục đích viếng người đã khuất. Khuôn mặt họ chẳng có chút gì là buồn khổ, đau lòng cả.

Bạn trai đi công tác vẫn ngoan ngoãn update hình ảnh gửi về, nhưng cô gái lại phát hiện bị "cắm sừng" qua chiếc vali

Một bức ảnh vali quá đỗi bình thường do bạn trai chụp và gửi về, ấy vậy mà lại là bằng chứng để cô gái phát hiện mình bị cắm sừng.

Nhà mất nước 2 hôm, chồng tình nguyện ôm quần áo lên cơ quan tắm nhờ nhưng vợ lại bắt gặp chồng ở một nơi không ngờ tới

"Vừa bước vào phòng, em nhìn thấy một chiếc giầy lấp ló ở khe tủ giày chưa kịp đóng kín. Em đau đớn phát hiện ra có kẻ 'giấu đầu hở đuôi'"

Gặp phải cô vợ "cứng" nhất định không ly hôn, kẻ thứ ba đăng đàn tâm sự, vạch ra những điểm "dại dột hết phần thiên hạ" của chính thất và cái kết

"Em chủ động hẹn vợ anh ra nói chuyện. Em phân tích thiệt hơn cho chị hiểu, chắc cũng ít tiểu tam nào dám làm điều ấy", cô ả tâm sự.

Xôn xao cảnh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị tình địch đánh ghen ngược đến mức vỡ đầu phải kêu cứu

Theo dõi chồng đến nhà nhân tình và bắt quả tang tại trận, tưởng rằng sẽ cho nhân tình của chồng một bài học, ai ngờ chị vợ lại bị nhân tình của chồng đánh ghen ngược.

Chồng ngoại tình, tôi ôm con về ngoại 1 tuần rồi quỵ ngã trước cảnh tượng trong nhà tắm

Được 1 tuần, con cứ khóc đòi bố, tôi lại không thể nói cho bố mẹ nghe về chuyện kia, sợ làm họ buồn lòng nên đành mang con về nhà rồi liệu tình hình.