Liệu khi xảy ra sự việc rồi thì tôi còn tỉnh táo mà nghĩ được mình sẽ nên làm gì không, hay lúc đó tôi sẽ hóa điên, hóa dại?
Gần đây, các mẹ "bỉm sửa" xôn xao vì một cô ca sĩ nổi tiếng dính nghi án cặp kè với một đại gia đã có vợ con. Các cụm từ "ngoại tình", "người thứ 3", "kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" trở nên "hot" hơn bao giờ hết dù chuyện ngoại tình là chuyện "xưa như Trái đất".
Chuyện của nhà người ta, họ hiểu hơn mình, tôi không dám lạm bàn, sợ lại bị cho rằng "ở không lo chuyện bao đồng". Nhưng chuyện nhà mình thì sao? Đúng là tôi có hơi giật mình khi một chị bạn thân tỉ tê: "Em à, nếu chồng em ngoại tình thì em tính sao?" Ừ nhỉ, mải hóng chuyện nhà người mà quên mất rằng chẳng ai nắm tay ai cả ngày, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quả thật, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày chồng mình sẽ có người thứ 3 đấy. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ phải làm thế nào?
Ảnh minh họa
Trong đầu tôi xuất hiện 3 phương án:
Thứ nhất, tôi sẽ tha thứ cho anh một lần. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu anh ấy thành tâm hối cải, tôi sẽ tha thứ cho anh ấy một lần. Nhưng tôi có đủ vị tha và can đảm làm điều đó khi trong thâm tâm luôn đặt câu hỏi “Liệu sẽ có lần thứ hai không? Và mỗi khi nhìn thấy chồng, liệu tôi có quên được chuyện chồng mình đã cùng người đàn bà khác không?” Do vậy, chuyện tha thứ chỉ là hình thức, thực tế sẽ không bao giờ có sự tha thứ thật sự. Do đó, phương án này tôi coi như không khả thi.
Thứ hai, tôi sẽ chọn cách buông bỏ. Thôi thì vợ chồng âu cũng là duyên là nợ, giờ hết duyên, hết nợ rồi, mình chia tay để mỗi người đi một con đường mới. Biết đâu đóng cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ lại mở ra, có khi lại tươi sáng và hạnh phúc hơn. Như có người đã từng nói: "Kết thúc cũng chính là một sự khởi đầu mới". Chuyện chồng ngoại tình không phải là trời sắp sập xuống. Mình vẫn còn cha mẹ, con cái, công việc và mình vẫn phải tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa.
Thứ ba, tôi sẽ chọn cách trả thù. Nhưng dứt khoát là không đánh ghen, không hô hoán, không làm um sùm tại cơ quan, gia đình hay... trên Facebook. Tôi sẽ chọn cách trả thù âm thầm mà ngọt ngào. Anh ta "ăn chả", sao tôi không được "ăn nem" nhỉ? Anh ta tưởng mỗi mình mình biết ngoại tình à? Tôi cũng sẽ có những phút giây lãng mạn, thăng hoa "ngoài vợ, ngoài chồng". Tôi cũng sẽ được chăm chút, chiều chuộng... Ôi, nghĩ đến đây mà tôi đã thấy hoảng. Tôi sắp biến thành loại người gì thế này? Không khéo rồi tôi cũng trở thành người phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác.
Xưa nay, tôi luôn nghĩ, đàn bà ngoại tình là dại dột nhất. Chưa biết được những gì nhưng nghiễm nhiên trở thành món "rau sạch" của một người đàn ông khác. Chắc gì người ta đã yêu thương, đã thật lòng với mình, mục đích cuối cùng cũng chỉ kéo đến cái giường mà thôi. Tôi sẽ không dại mà dính vào chuyện này.
Tha thứ, buông bỏ hay trả thù, liệu khi xảy ra sự việc rồi thì tôi còn tỉnh táo mà nghĩ được mình sẽ nên làm gì không, hay lúc đó tôi sẽ hóa điên, hóa dại. Chỉ riêng chuyện nghĩ đến thôi cũng đã làm tôi thấy căng thẳng, mệt mỏi, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Tốt nhất đừng chị em nào như tôi, thay vì suy nghĩ lung tung, hãy sống thật vui vẻ, lạc quan. Đừng lúc nào cũng chỉ nơm nớp lo chồng “chán cơm, thèm phở”.
Hãy làm những gì mình thích, hãy là một phụ nữ yêu đời và hạnh phúc. Bất kể tương lai có ra sao, hãy sống cho hiện tại, bằng lòng và trân trọng với những gì mình đang có, như thế chẳng phải là hạnh phúc sao?
Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn bằng cách gửi comment dưới bài viết hoặc gửi mail tới địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.