Sau khi dùng xăng đốtkhiến vợ mình bị bỏng nặng, ông H quẫn trí nhảy lầu tự tử chết ngay tại chỗ.

Rạng sáng 29/2, nhiều người dân sống tại khu vựcđường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TPHCM chợt choàng tỉnh bởi nhữngtiếng kêu cứu thảm thiết. Ngay sau đó, nhiều người túa ra đường và kinhhoàng phát hiện khói, lửa đang phát ra từ căn nhà số 344.

Chồng tẩm xăng đốt vợ rồi nhảy lầu tự tử
Hiện trường vụ đổ xăng đốt vợ

Ngay lập tức, người dân địa phương tìm cáchtiếp cận hiện trường và cấp báo lực lượng chức năng. Cùng lúc này, mọingười phát hiện một người phụ nữ bị bỏng nặng đang nằm thoi thóp trêngiường nên lập tức đưa đi cấp cứu. Sau đó, 6 xe chữa cháy được huy độngđể dập tắt đám cháy đang bùng lên từ tầng 2 của căn nhà 3 tầng.

Theo một số nguồn tin, nạn nhân bị bỏng nặngtrong vụ cháy là bà Phan Thị Bê (chủ căn nhà trên). Cách đây khoảng 3 năm,bà Bê đã ly thân với chồng của mình là ông Lê Văn H. Tuy nhiên, thời giangần đây ông H. thường xuyên tìm về xin tiền để tiêu xài. Đêm 28/2, ông nàytìm về và tiếp tục xin tiền bà Bê thì xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 29/2, ôngH. đã dùng xăng và chọn thời điểm bà Bê đang ngủ thì tưới xăng lên đốt. Nạnnhân sau đó được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Riêng chồng của bàBê trong lúc quẫn trí đã nhảy từ lầu xuống đất tự tử và chết ngay tại chỗ.

Đến trưa cùng ngày bà Bê vẫn đang được cấp cứu.Cơ quan công an quận 10 mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí