Tổ chức đám cưới nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn, một người phụ nữ rơi vào cảnh tranh chấp tài sản gay gắt với gia đình chồng sau khi người chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại khối tài sản hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 15,5 tỷ đồng).

Ngày 7/5/2025, cô Trương Hiểu (31 tuổi) và anh Dư Đào (32 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại quê nhà ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau một thời gian gắn bó và chung sống tại Bắc Kinh. Cặp đôi dự định chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 20/5/2025, nhưng kế hoạch này đành phải trì hoãn do anh Đào vừa bắt đầu một công việc mới.

Bi kịch ập đến vào ngày 11/6/2025, khi anh Đào gặp tai nạn xe máy trên đường đi làm và qua đời chỉ bảy ngày sau đó. Bằng tất cả tình nghĩa, cô Hiểu đã đứng ra đăng cáo phó dưới danh nghĩa người vợ, tổ chức lễ tiễn biệt tại Bắc Kinh và đưa anh về quê lo tang lễ, thực hiện đầy đủ các nghi thức mai táng theo phong tục địa phương.

Sự ra đi của anh Đào để lại khối tài sản gồm tiền bảo hiểm tai nạn, bồi thường tử vong, bồi thường từ bên gây tai nạn, số dư tài khoản chứng khoán và tiền trả trước để mua nhà. Tổng giá trị tài sản lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ.

Cô Hiểu đề nghị gia đình chồng trích một phần tài sản để bù đắp cho mình. Tuy nhiên, việc thiếu giấy đăng ký kết hôn hợp pháp đã trở thành rào cản lớn nhất. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào 100 ngày mất của anh Đào. 

chong-tu-nan-sau-42-ngay-cuoi-vo-chua-hon-thu-kien-nha-chong-doi-chia-hon-15-ty-dong-tai-san-dspl-1-1787890808.png
Bốn người đàn ông xông vào phòng tân hôn của Trương Hiểu cùng chồng quá cố. Ảnh: Jimu News

Theo lời cô Hiểu, lúc rạng sáng, em trai anh Đào cùng một số người thân và bạn bè đã xông vào phòng tân hôn, đập phá đồ đạc, tháo ảnh cưới, chửi mắng và đuổi cô ra khỏi nhà họ Dư khi mẹ chồng không có nhà.

Về phía gia đình anh Đào, họ phủ nhận việc cố tình từ chối bồi thường. Họ cho biết trong quá trình hai bên đang thương lượng, cô Hiểu đã ôm di ảnh đi khắp thôn, dùng loa kể khổ, khiến gia đình vô cùng tức giận và bức xúc.

Căng thẳng không thể hàn gắn dẫn đến ba vụ kiện tụng kéo dài. Cô Hiểu yêu cầu Tòa án quận Sóc Thành buộc mẹ anh Đào phải trả lại hơn 2 triệu nhân dân tệ, bao gồm các chi phí sinh hoạt chung, tiền mua nhà, quỹ bảo trì, lợi nhuận tài khoản chứng khoán và tiền bồi thường tử vong. Đáp lại, mẹ anh Đào yêu cầu tòa bác bỏ toàn bộ vì cho rằng cô Hiểu không phải là vợ hợp pháp, đồng thời kiện ngược đòi lại tiền sính lễ.

Về mặt pháp lý, tòa án đồng tình với gia đình họ Dư ở phần lớn các yêu cầu. Do chưa đăng ký kết hôn, cô Hiểu không được công nhận là thân nhân gần, không có quyền trực tiếp nhận tiền bồi thường tử vong, và cũng không có đủ chứng cứ để chia tài khoản chứng khoán hay tiền nhà đứng tên cá nhân anh Đào. Các khoản chi tiêu chung cũng không được coi là nợ để người thừa kế phải hoàn trả.

Tuy nhiên, tòa án nhận định không thể vì thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn mà phủ nhận hoàn toàn tình nghĩa và công sức của cô. Thực tế, hai người đã chuyển từ quan hệ yêu đương sang chung sống như vợ chồng. 

Cô Hiểu đã tận tình chăm sóc anh Đào khi cấp cứu và làm tròn đạo hiếu của một người vợ trong tang lễ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức địa phương. Tòa nhấn mạnh việc bỏ qua hoàn toàn những đóng góp và tổn thương tinh thần nặng nề của cô là đi ngược lại nguyên tắc công bằng và thuần phong mỹ tục.

Do đó, vào ngày 31/7/2026, Tòa án quận Sóc Thành phán quyết mẹ anh Đào phải bồi thường kinh tế cho cô Hiểu số tiền 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Hiện tại, mẹ anh Đào không chấp nhận phán quyết này và đã chính thức làm đơn kháng cáo.

Theo Người đưa tin