Từng tự hào vì được chồng đưa –đón nhưng sau 3 năm, Hân lại thấy nghẹt thở.

Vợ chồng Hân vốn làm chung mộttòa nhà. Sáng, vợ chồng đèo nhau đến chỗ làm rồi cùng ăn sáng. 9h30 Hân nhậnđược tin nhắn của chồng, hỏi: “Đang làm gì?”. Có lúc bận họp chưa kịp trảlời, cô nhận được tin nhắn dồn dập của chồng, trách móc: “Đang vui vẻ vớithằng nào?”.

Chồng yêu kiểu

Kiểu ghen “canh giữ” này không quá phổ biến

Gần 12h trưa, chồng Hân đã có mặtở cửa văn phòng, đợi vợ cùng ăn trưa. Có hôm chán chồng, Hân lẻn đi ăn miến cuacùng nhóm bạn. Sau đó, Hân gọi điện, nhắc chồng đi ăn một mình. Chồng Hân bựctức, hỏi cô đang ở chỗ nào rồi xăm xăm đi xuống. Anh cười nói với bạn của vợ rồimắng yêu: “Sao dám bỏ anh một mình?”. Sau đó, khi các bạn của Hân đề xuấtcùng đi uống nước dừa thì anh ý nhị: “Vợ chồng mình có chuyện riêng cần giảiquyết gấp”. Bạn bè Hân lần lượt đứng dậy, chào về, riêng Hân bị chồng ghésát tai “hằm hè”: “Lần sau mà tự ý đi ăn trưa thì liệu hồn?”.

Lần khác, sắp hết giờ làm thì Hânbị “tào tháo đuổi”. Phải “ở lỳ” trong nhà vệ sinh nên khi điện thoại đổ chuông,một anh đồng nghiệp đã nghe hộ Hân. Vừa nghe thấy giọng đàn ông, chồng Hân cúpmáy cái “roẹt” rồi băm bổ lên tầng 9 tìm vợ. Lúc Hân uể oải bước ra từ nhà vệsinh đã thấy mặt chồng hùng hổ mà phát ngượng với người xung quanh. Hân chobiết, cô tính chuyển công ty khác, xa chồng một chút cho dễ thở nhưng mới nghethế, chồng cô đã “sôi lên”. Nếu Hân “lẳng lơ” thì là một lẽ, đằng này, cứ bịchồng nghi ngờ vu vơ khiến cô mệt mỏi và ức chế.

Cũng khổ vì không rõ chồng yêuquá hay ghen quá là Ngọc (27 tuổi, lễ tân). Xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, lại do đặctrưng nghề nghiệp nên hàng ngày, Ngọc phải niềm nở với rất nhiều khách hàng,nhất là nam giới. Không ít lần, Ngọc khổ sở vì những tin nhắn hay điện thoại tántỉnh. Nghi ngờ vợ, chồng Ngọc khăng khăng bắt cô phải bỏ nghề. Nếu có phảnkháng, vợ chồng lại giận nhau cả tháng trời.

Đến nay, đã chuyển đến vài kháchsạn nhưng chưa lần nào, Ngọc làm quá thời gian thử việc vì chồng viện đủ lý do.Có hôm, do anh đồng nghiệp nghỉ đột xuất, Ngọc phải tăng ca đến 10h đêm thì 8hđã thấy chồng dựng xe sẵn ở nơi làm việc, quyết chờ vợ cho bằng được. Hôm sau,Ngọc bị chồng ép nghỉ việc luôn.

Đi chơi nhà bất kỳ một người bạnnào, đi ăn bất cứ một đám cưới nào, Ngọc cũng được chồng “tháp tùng”. Ban đầu,cô thấy hãnh diện vì là phụ nữ, ai chẳng mơ ước được chồng chiều chuộng. Nhưnggần một năm như thế, cô có cảm giác như đang bị “cầm tù”. Có những buổi, Ngọcmuốn kể xấu chồng với cô bạn gái mà chồng lại kè kè bên cạnh nên đành chịu.

Thoát khỏi "vòng kim cô"

Tình yêu của nam giới thường đikèm sở hữu và ghen tuông. Đó là lý do nhiều anh yêu vợ quá nên luôn tìm cáchghen bóng, ghen gió. Tuy nhiên, ghen tuông đôi khi chưa hẳn do yêu. Khi đó, ghentuông lại là biểu hiện của sự ích kỷ hay một dạng bạo lực tinh thần. Anh chồngtrong trường hợp này có thể đi ngoại tình, không đoái hoài đến vợ nhưng nhấtquyết không cho vợ “cắm sừng” mình.

Thứ hai, có thể do chồng mắc bệnh“suy tưởng”. Lúc nào trong đầu anh chồng này cũng nghĩ đang bị vợ phản bội. Cũngcó trường hợp do người vợ được nhiều đàn ông tán tỉnh quá, người chồng đâm lo vàtìm cách “trấn áp” cho chắc ăn.

Kiểu ghen “canh giữ” này khôngquá phổ biến. Nhưng nếu có thì thường khiến người vợ ức chế, mỏi mệt. Có anhkhông ngại ngần “ném” vào vợ những từ ngữ và hành động cục cằn để thỏa mãn cơnghen. Khi ấy, dù người vợ có giải thích, động viên chồng thế nào thì cũng khólay chuyển được tình thế.

Người vợ nên tạo niềm tin chochồng bằng cách ăn nói và cư xử đúng mực, nhất là với nam giới. Với những anhchồng có “máu ghen” thế này thì chỉ một vài hành động vô ý, người vợ có thể phảilĩnh “hậu quả”. Tuy nhiên, không phải lúc nào, sự mẫu mực của người vợ cũng lấyđược lòng tin và sự tôn trọng của chồng. Nếu mọi chuyện quá tầm kiểm soát, ngườivợ cần tìm kiếm giải pháp từ chuyên gia hoặc người thân. Tránh để tinh thần vàthể xác bị đày đọa quá mức chỉ vì cơn ghen vô lý từ chồng.

Theo Ngọc Bình
Chồng yêu kiểu