Bé Julia mất tích từ hôm 1-3 và được tìm thấy vào sáng hôm sau. Khi đó, bé đang nằm gần đầm lầy cách nhà bé vài cây số cùng với chú chó bên cạnh. Julia đã được đưa tới bệnh viện phía tây Ba Lan trong tình trạng tê cóng sau khi ở ngoài trời cả đêm trong cái lạnh -5 độ C. Lính cứu hỏa phát hiện ra Julia sau khi nghe được tiếng khóc của bé.
Chú chó nhỏ đã giữ ấm cho cô chủ của mình trong cái lạnh -5 độ C cả đêm Ảnh: Examiner.com
Lính cứu hỏa Grzegorz Szymanski cho biết chú chó đã giữ ấm cho đứa trẻ suốt đêm:"Chú chó đã ở bên cạnh Julia mà không bỏ bé lại một mình. Nhất là trong thời tiết khắc nghiệt dưới 0 độ C và bé đang bị ướt". Ông nói thêm rằng chính chú chó là yếu tố quan trọng nhất giúp bé có thể sống sót.
Hơn 200 người, 1 trực thăng và 6 chú chó nghiệp vụ đã tìm kiếm Julia cả đêm. Người ta nghĩ rằng bé đã mất vài giờ lang thang qua khu rừng gần nhà. Cha mẹ Julia cho biết nhìn thấy bé lần cuối cùng khi bé đang chơi ở sân sau cùng với chú chó nhỏ nói trên.
Theo BBC, NDTV/NLĐO