Mỗi khi đánh hơi thấy lượngđường trong cơ thể cô chủ nhỏ 6 tuổi tăng hoặc giảm quá mức cho phép, chú chóShirley sẽ gặm nhẹ vào tay của Rebecce để cảnh báo.

Cô bé Rebecca Farrar (ở Harpole, Northamptonshire, Anh) bị bệnh tiểu đường dạng1 vào 2 năm trước và không có khả năng cảm nhận được bất cứ sự thay đổi nào vềlượng đường trong cơ thể.

Chú chó đánh hơi được sự tăng giảm lượng đường ở người

Shirley - vị ân nhân của Rebecca

Rebecca đã được chú chó này cứu sống nhiều lần bởi em luôn có những cơnđau bất chợt do bệnh gây ra, khiến em bị hôn mê hoặc tử vong nếu khôngđược phòng ngừa trước.

Chú chó đánh hơi được sự tăng giảm lượng đường ở người

Shirley còn đeo một dụng cụkiểm tra lượng đường bên cạnh Rebecca khi cô bé ngủ để tránh cho em bị độttử trong khi ngủ.

Hàng ngày, bé Rebecca phải tiêm insulin 4 lần và 7 lần làm kiểm tra lượngđường trong máu để tránh đột quỵ. Trước khi có Shirley, Rebecca luôn luônphải làm xét nghiệm và một tuần phải nhập viện tới 4 lần.

Shirley là 1 trong số 8 chú chó ở Anh có đủ khả năng để đánh hơi được nhữngbiểu hiện của bệnh đái đường. Hiện tại, Shirley đã ở cạnh Rebecca được 8tuần và  trở thành người chăm sóc đặc biệt cho cô  bé.

Theo Hà Thư
Bee.net.vn