Quá sợ hãi, M. phải lột hết quần áo ngay trước mặt Phượng và rất đông người cómặt tại quán khi đó.

Dư luận phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) cả tháng nay vẫn chưahết xôn xao chuyện 1 thiếu nữ đã bị chủ quán game bắt lột quần áo giữa đường vìkhông có trả tiền chơi game.

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22/7, Bùi Thị M. (sinh năm1988, ngụ tổ 6 phường VạnHương, Đồ Sơn) đến chơi điện tử và mua mì tôm ăn tại quán internet trên phốThiên Lôi (phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Đến trưa 22/7, chủ quán là Phạm Thị Phượng (sinh năm 1991) yêu cầu M. thanh toántiền nhưng M. đã “khất” đến chiều, đợi bạn trai đến đón sẽ thanh toán. Đến chiềucùng ngày, Phương gay gắt yêu cầu M trả tiền nhưng M đã thú nhận là mình khôngcó tiền.

Vừa dứt lời thì Phượng bắt đầutúm tóc, liên mồm chửi bới và tát M. liên tục. Chưa dừng lại, Phượng còn bắt M.phải cởi quần áo ngay trước mặt mình. Quá sợ hãi, M. phải lột hết quần áo ngaytrước mặt Phượng và rất đông người có mặt tại quán khi đó. Sau đó, Phượng cònđuổi M. ra ngoài đường.

Rất đông người dân hiếu kì đã đến “xem” cô gái lõa thể trước quán internet. Quáxấu hổ, M. vừa khóc lóc vừa chạy vào quán nước bên cạnh để che thân.
Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Phượng vì có hành vi làm nhục người khác. Tạiđây, Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo VietNamNet