Nghi lễ rước dâu vốn dĩ đang diễn ra tưng bừng, thế nhưng yêu cầu của chị gái cô dâu sau đó đã khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng ngỡ ngàng và khó chịu.
Khi nghe được điều này, chú rể đã vui vẻ làm theo. Anh đã bê một thau nhựa màu đỏ đựng nước ấm đến quỳ gối rửa chân cho vợ tương lai của mình.
Vốn nghĩ rằng như vậy đã có thể vượt qua được ải của nhà gái, nhưng không ngờ chị cô dâu lại đưa ra yêu cầu tiếp theo: "Chúng tôi còn có một tập tục nữa. Đó là chú rể phải uống nước rửa chân của cô dâu".
Yêu cầu này thật sự quá đáng. Ban đầu, chú rể còn cho rằng chị gái chỉ đang nói đùa, thế nhưng nhìn thái độ kiên quyết và nghiêm túc của chị thì anh đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Tuy cô dâu rất xinh đẹp, chân cũng rất trắng, nhưng nếu bị ép phải uống nước rửa chân của cô ấy trước mặt mọi người thì làm sao không nảy sinh cảm giác nhục nhã được?
Nhìn chú rể "cắm mặt" vào thau nước rửa chân, những chàng rể phụ đứng bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi, mặt trắng bệch như thể không tin vào mắt mình.
Uống được vài hớp, chú rể bắt đầu nhăn mặt, nói với chị gái cô dâu: "Em không uống nổi nữa. Chị, hay là thôi đi?".
Chị gái nghe thấy chú rể từ chối yêu cầu của mình thì giật lấy thau nước rồi hất thẳng vào mặt anh. Sau đó, chị quay sang nói với cô dâu: "Chúng ta không làm đám cưới nữa".
Hơn nữa, đây căn bản không phải là tập tục địa phương, mà chỉ là hành động chà đạp lên lòng tự trọng của chú rể.
Tuy nhiên, chú rể có lẽ là một người hiểu chuyện và vô cùng thương yêu cô dâu. Anh đã không hề từ chối trước yêu cầu vô lý của nhà gái. Kết quả là sau đó, cô dâu và chú rể vẫn hoàn thành xong nghi thức rước dâu trong niềm vui hạnh phúc.
Mặc dù chỉ đứng ở góc nhìn khách quan để nhìn nhận sự việc, nhưng cả quá trình rước dâu với tập tục kỳ lạ mang lại cho người khác cảm giác khó chịu.
Theo Pháp luật và bạn đọc