Theo Dailymail, sự việc mới xảy ra tại hội trường thành phố Chimbote của Peru khi đám cưới tập thể cho 84 cặp đôi được tổ chức vào cuối tuần trước. Tham dự lễ cưới để chúc phúc cho các cặp tân lang tân nương còn có sự xuất hiện của thị trưởng thành phố, ông Julio Cortez Rojas.
Trong khi lễ cưới đang diễn ra, chú rể Ever Franco Rojas đã cùng cô dâu của mình nắm tay nhau thật hạnh phúc. Đúng lúc cao trào, một cô gái 19 tuổi có tên Yeli Fernandez Lozano bỗng xuất hiện cùng chị gái và một đứa trẻ sơ sinh.
Yeli Fernandez Lozano cho biết "Anh ta không muốn nhận mặt con. Khi phát hiện tôi mang bầu, anh ta liền bỏ mặc tôi để cưới một người khác".
Trong khi đó, chị gái của Yeli cũng nói "Cậu ta phải nhận con. Đúng là cậu ta đang cưới thế nhưng đứa trẻ mới được 2 tháng tuổi và cậu ta chưa hề trợ cấp đồng nào cho 2 mẹ con".
Theo truyền thông địa phương, cặp cô
dâu chú rể đã rời khỏi nơi tổ chức đám cưới để tránh mặt người mẹ trẻ.
Tuy nhiên, sau đó, họ lại cùng nhau quay lại để tiếp tục cử hành hôn lễ
như chẳng có gì xảy ra.
Theo Trí Thức Trẻ