
Ngày 9/10, một số khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố.
Trận lũ lịch sử khiến các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập bùn đất, rác thải. Cùng với đó, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng.
"Làm gì còn nước mắt mà khóc. Nhờ mọi người khiêng 6 bao hàng đi vứt, ai cũng xót cho nhưng em bảo đừng nhìn lại nó sẽ không thấy tiếc...", những dòng tâm sự viết vội của chị Nguyễn Huệ trên Facebook cá nhân đang gây chú ý cực lớn với hàng chục nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận.
Người phụ nữ này tiết lộ, địa điểm kinh doanh của chị có 3 tầng và ở trận lụt lần này, nước ngập lên tầng 2.
"Mất hết. Mình tính tổng thiệt hại khoảng 500-600 triệu đồng, nước lên nhanh quá, không kịp trở tay. Bây giờ, khi nước rút đi rồi, mình và gia đình khoảng mười mấy người ở đây đang dọn dẹp mà chưa đâu vào đâu", chị nói với báo Phụ Nữ Số.
Hiện chị Huệ đang dọn dẹp và xử lý các quần áo, đồ dùng không sử dụng được nữa. Số còn lại, chị sẽ mang đi xử lý và bán thanh lý với hy vọng thu về được đồng nào hay đồng ấy.


Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7-10, với lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hóa Thượng 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm.
Nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại về người và tài sản. Hàng chục xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên như: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ… bị ngập lụt, giao thông chia cắt, nhiều nơi mất điện, đất đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.
Hình ảnh ngập lụt của Thái Nguyên trước đó gây chú ý lớn.
Trước đó, trên mạng xã hội cũng liên tục lan truyền clip về một nhóm bạn trẻ đến từ Thái Nguyên. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, nhóm thanh niên ngồi trên giường, gương mặt tỏ rõ sự ngỡ ngàng bởi sau 1 đêm tỉnh dậy, xung quanh họ ngập chìm trong nước.
Nguyễn Minh Dũng - sinh viên năm nhất ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên là một trong những nhân vật ở câu chuyện đang gây xôn xao. Nam sinh cho biết trên báo Znews, tối 6/10, anh đã rủ một số bạn bè tới phòng trọ của mình nằm trên phường Phan Đình Phùng để liên hoan trung thu.
Khoảng 22h, khi đang ăn uống, cả nhóm bất ngờ khi nước lụt dâng lên trong phòng, vội vàng mang đồ đạc dọn lên cao. Dũng cũng cho biết, nơi mình ở trọ nằm ở chỗ đất khá cao và nam sinh vô cùng sốc khi lần đầu thấy nước tràn vào phòng như vậy. Lúc này, cả nhóm đã cùng nhau kê đồ đạc lên cao tránh hư hỏng và mang xe máy đi gửi nhờ.
“Nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc khi thấy nước mấp mé mép giường, đồ đạc trôi lềnh bềnh trong phòng. Hoảng quá, chúng tôi không dám ngủ lại mà cùng nằm canh mực nước để đảm bảo an toàn”, nam sinh viên nhớ lại.
Đến khoảng 4h sáng ngày 7/10, cả nhóm rời phòng trọ, bơi ra ngoài tìm nơi cao để trú ngụ. Các tài sản giá trị cũng được mang theo bên người để tránh thất lạc.

Theo Thương Trường