Hết du thuyền, máy bay…, RomanAbramovich đã tiếp tục thể hiện “chất chơi” bằng việc mua hẳn một lâu đài cổ.
Tờ Telegraph của Anh cho biết chủtịch Chelsea đã móc hầu bao tới 250 triệu bảng để tậu một lâu đài cổ ở trung tâmthành phố St Peterburg (được xây dựng từ thế kỉ 18, vẫn còn nguyên vẹn và thuộcquyền sở hữu của Hải quân Nga). Theo đó, mục đích của Abramovich là nhằm mở mộtbảo tàng nghệ thuật tại đây.
Dự kiến sau khi hoàn tất việc cơcấu lại phòng trưng bày, nhà tài phiệt người Nga sẽ cho “bàn dân thiên hạ” chiêmngưỡng rất nhiều những “bảo vật” quý giá do chính ông dày công sưu tập. “Khủng”nhất chính là hai bức tranh trị giá 60 triệu (mua trong một cuộc đấu giá năm2008), trong đó có bức tranh sơn dầu của danh họa Lucian Freud.
![]() |
Vì bạn gái, Abramovich luôn sẵn sàng chơi hết công suất |
![]() |
Siêu du thuyền của chủ tịch Chelsea |
Tất nhiên, đa phần những lầnRoman Abramovich chơi “ngông” đều có sự tác động từ cô bạn gái xinh đẹp Zhukova(Con gái của một ông trùm dầu mỏ Nga đã hẹn hò với Abramovich được hơn 3 nămnay).
Còn nhớ, hồi tháng 4 năm nay, tỷphú người Nga cũng từng bỏ ra gần 400 triệu bảng để sắm chiếc siêu du thuyền vàcùng Zhukova ngao du tới Nam Phi xem World Cup. Tuy nhiên, quyết định mở bảotảng nghệ thuật lần này của Abramovich xem sáng suốt hơn bởi ít ra cô bạn gáicủa ông cũng có kinh nghiệm quản lý bảo tàng nghệ thuật (đang sở hữu tại LosAngeles).
Theo 24h