Mới đây, câu chuyện nhỏ về chú xe ôm được bạn gái tên Trang Ngân Vy chia sẻ đã thu hút trên các diễn đàn, đọc xong ai cũng ngậm ngùi xúc động. Nhìn vẻ ngoài khắc khổ của chú càng thêm chạnh lòng.
Theo đó tối ngày 9/3, khi đang đứng chờ shipper trên ứng dụng, cô gái bắt gặp người đàn ông lớn tuổi khoác áo xe ôm công nghệ. Tưởng là người mình vừa đặt nên Vy đến hỏi thì chú bảo "không".
Nhưng sau đó, chú bỗng thỏ thẻ năn nỉ để chú giao hàng cho và chỉ lấy bằng tiền trên ứng dụng thôi. Do đã đặt trước, cô nàng định từ chối thì người đàn ông tuổi chia sẻ thêm: "Con ủng hộ chú với từ chiều giờ chú chạy vòng vòng được có 1 cuốc 30.000 đồng".
"Nghe tới đây mình thấy chạnh lòng quá! mình nhìn trên ứng dụng thì anh shipper của mình đang ở xa và bảo mình đợi nên đã xin anh cho mình được hủy chuyến và dành chuyến hàng cho chú. Khi hỏi thêm mới biết, do không có điện thoại smart phone nên chú chỉ chạy ngoài, áo cũng xin để mặc thôi", cô gái viết.
Sau đó, chú lấy tờ giấy và cây bút ra để ghi địa chỉ, số điện thoại của khách để giao hàng. Thương cho hoàn cảnh của người đàn ông, cô gái trẻ gửi 50.000 tiền vận chuyện và tặng thêm chú một chút tiền. Món quà nhỏ khiến chú cảm ơn rối rít và gương mặt vui thấy rõ.
Chia sẻ thêm về chú xe ôm, chị Ngân Vy cho biết, chú tần tảo làm lụng nuôi hai con gái đi học. Ngó qua chiếc áo rách tả tơi, đôi chân đen đúa dãi nắng dầm mưa của người đàn ông tuổi U70 mà xót xa.
"Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã có rất nhiều người tìm cách đến giúp chú xe ôm khắc khổ. Hôm nay chú hào hứng kể có người tới gửi tặng chiếc áo và mũ bảo hiểm mới mà mình cũng thấy vui lây", chị Vy nói.
Theo Pháp luật & bạn đọc