Không ngừng hò hét và sau trận thậm chí lại chúc mừng đối thủ, nhưng HLV Miura không thể che giấu nỗi buồn khi một lần nữa trở thành bại tướng của Kiatisak.
Sau
thất bại 0-1 ở lượt đi, HLV Miura tuyên bố ông đã tìm ra cách để đánh
bại Thái Lan trên sân nhà. Chiến lược gia người Nhật đã chuẩn bị mọi thứ
rất kỹ càng cho cuộc đối đầu này, trận hòa trên thế thắng trước Iraq
càng gieo niềm tin cho người hâm mộ vào một kết quả tốt đẹp cho ĐT Việt
Nam.
Những
"con tính" của ông Miura có vẻ khá chính xác khi trong khoảng 30 phút
đầu hiệp một, các cầu thủ Việt Nam đã chơi khá tốt và tạo ra được những
cơ hội nguy hiểm lên khung thành Thái Lan. Đây cũng là quãng thời gian
mà vị chiến lược gia người Nhật dù không giấu sự lo lắng nhưng vẫn ngồi
trong khu vực cabin huấn luyện và ít khi đứng dậy ra đường piste chỉ đạo
các cầu thủ khi mọi thứ đang theo đúng kế hoạch của ông.
Nhưng
khi Thái Lan có được bàn thắng mở tỷ số cũng là lúc HLV Miura bật khỏi
băng ghế chỉ đạo để thúc giục các học trò của mình.
1-0,
2-0 rồi lại 3-0, các bàn thắng cứ đến với Thái Lan khiến HLV Miura
không thể ngồi yên. Ông tỏ ra rất không hài lòng với các học trò trong
hiệp 2. Theo ông Miura, các cầu thủ Việt Nam đã quá nóng vội và thi đấu
không đúng chỉ đạo chiến thuật của ông trong hiệp đấu này.
Sự
cay đắng xen lẫn bất lực của ông Miura khi mọi sự thay đổi của ông
trong hiệp 2 không phát huy tác dụng, thậm chí ông còn hoang phí sự thay
đổi người khi vừa tung Huy Toàn vào sân lại kéo anh ra ngoài thay bằng
Thành Lương.
Với
HLV Miura, đây rõ ràng là một thất bại rất khó chấp nhận, bởi trong
hiệp đấu thứ 2, ông đã thua toàn diện về chiến thuật với những thay đổi
mà ông đưa ra.
Thành
Lương vào sân khi trận đấu đã an bài với tỷ số 3-0 nghiêng về người
Thái và Lương "dị" không thể làm được gì nhiều hơn để giúp ĐT Việt Nam
có được bàn thắng. Cầu thủ Hà Nội T&T gần như chực khóc sau khi trận
đấu kết thúc.
Lần thứ 3, HLV Miura chấp nhận thất bại trước HLV Kiatisak ở một giải chính thức, nếu tính cả giao hữu thì con số này là 4.
HLV Miura cố giữ sự bình tĩnh đến chúc mừng các cầu thủ Thái Lan, nhưng điều đó không che giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt ông.
Chiến
dịch vòng loại World Cup 2018 của ĐT Việt Nam gần như chấm hết sau trận
thua này và tương lai của HLV Miura cũng sẽ bị đặt một dấu hỏi, nhất là
khi ông đang hứng chịu búa rìa từ dư luận.
Theo Trí thức trẻ