Không nộp cũng có tên
Đưa cho chúng tôi xem
giấy trúng tuyển một trường cao đẳng (CĐ) tại Hà Nội, Cù Thị Hằng (ngụ
phường Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, mặc dù chưa có kết quả
điểm thi tốt nghiệp và cũng không hề nộp đơn vào những trường này,
nhưng em vẫn nhận được giấy báo trúng tuyển (!).
Thực trạng nhiều học sinh đến mùa thi là nhận được hàng chục giấy báo
nhập học không khác gì tờ rơi quảng cáo, khiến không ít người lắc đầu
chán nản cho cách tuyển sinh “vơ bèo vạt tép” kiểu này.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (ở đường Y Ngông, Buôn Ma Thuột) bức xúc: “Trước đây, trúng tuyển vào đại học (ĐH), CĐ là niềm vinh dự rất lớn
đối với gia đình, dòng họ. Còn bây giờ, học sinh nhận được giấy báo phải
xem kỹ trường nào, học phí bao nhiêu, chất lượng thế nào, chứ nhận được
hàng chục tờ giấy như thế cũng loạn cả lên”.
Không hề có khái niệm chọn lọc, tư vấn ngành nghề phù hợp với các em,
thậm chí nhiều trường thấy ngành “hot” cũng đăng thông báo, gọi điện cho
thí sinh, nhưng khi các em đến đăng ký thì tìm cách lôi kéo sang ngành
khác.
Kể lại chuyện của mình, bạn Nguyễn Minh Hằng (ngụ huyện Eakar, Đắk Lắk)
chia sẻ: “Sau khi rớt ĐH năm trước, em nhận được giấy báo nhập học của
trường trung cấp tại Buôn Ma Thuột cho biết đã trúng tuyển ngành Y -
Dược. Thấy ngành này cũng phù hợp nên em quyết định làm thủ tục
nhập học. Không ngờ, khi đến nơi, em phát hiện trường chỉ có ngành điều
dưỡng, chứ không đào tạo Y - Dược như thông báo. Nhưng vì muốn có thí
sinh đến đăng ký nên họ thông tin như vậy và lúc này mới tư vấn lại từ
đầu”.
Loạn giấy báo nhập học
Trong “mê hồn trận”
giấy báo nhập học như hiện nay, phụ huynh và thí sinh cần tỉnh táo chọn
lọc và tư vấn cho con em mình để tránh tình trạng vào học mới thấy không
thích hợp, dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.
Chuyện chọn nhầm trường dẫn đến một kết cục đáng buồn của bạn Hồng
(tên đã thay đổi, SN 1995, ngụ huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) được nhiều bạn
trẻ chia sẻ trên các diễn đàn, nhằm nhắc nhau tỉnh táo trước “ma trận”
giấy báo nhập học.
Năm 2013, Hồng thi ĐH nhưng không đậu, sau đó gia đình nhận được một số giấy báo nhập học của các trường CĐ, trung cấp, trong đó có ngành điều dưỡng. Mặc dù không thích nhưng thể theo nguyện vọng gia đình, em đành chấp nhận.
Sau một thời gian, Hồng cảm thấy không phù hợp nên đã xin gia đình cho chuyển sang trường khác nhưng không được chấp nhận. Quá bất mãn trước sự áp đặt ấy nên Hồng dần rơi vào trạng thái chán nản và bị trầm cảm. Kết quả em đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn được bạn bè cùng phòng trọ phát hiện kịp thời.Rất nhiều thí sinh sau khi rớt ĐH thường có tâm lý chán nản, thêm vào đó hàng loạt giấy báo nhập học “từ trên trời rơi xuống”, khiến các em hoang mang và thường không xác định được mục tiêu, dẫn đến việc chọn đại để có nơi học. Nhưng được một thời gian phát hiện môi trường không phù hợp, học phí không thỏa đáng, nhiều học sinh bất mãn và gặp khó khăn khi quyết định chấm dứt việc học. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh và thí sinh nên tỉnh táo trước “mê hồn trận” giấy báo nhập học như hiện nay.