Quan huyện gọi: - Chú Trùm hả? Nghe nói vùng núiCấm, xã An Hảo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có “Thần dược bay” trị được báchbệnh, tăng cường sinh lực, chú biết chuyện này chưa?

- Báo cáo anh, em hoàn toàn khỏe mạnh, sinh lực cóthừa nên đâu cần “Thần dược bay” hay “Thần dược bò” ạ?

- Tôi hỏi là nhờ chú… lo cho tôi.Hiểu chưa?

Trùm Sò ngán ngẩm:

- Thế “Thần dược bay” sếp vừa nóinó là cái gì?

Chưa có “thầy” kiểm chứng
Ảnh minh họa

- Tôi nghe người ta nói đó làloài động vật hoang dã, sống ở vùng núi Cấm thuộc vùng Bảy núi Thất Sơn. Nógiống như con tắc kè, có cánh, màu sặc sỡ, bay được nên mới gọi là “Thần dượcbay”.

- Anh chờ em gọi cho anh Hai Lúahỏi xem nhé!

Hai Lúa giọng rổn rảng:

- Chú Trùm ở đâu gọi vậy, anh Haiđang… mắc nhậu nhé.

- Anh phải giúp em. Nếu không emtiêu.

- Chuyện gì nói nhanh lên!

Trùm Sò gãi tai:

- Trong đó anh biết “Thần dượcbay” ở núi Cấm không?

- Đó là con tắc kè núi.

- Nghe đồn chữa được rất nhiềubệnh, lại tăng cường sinh lực. Quan anh nghe ai xui bảo em tìm ngay “Thần dượcbay” để… bồi dưỡng. Anh giúp em với

Hai Lúa cười sằng sặc:

- Tưởng thứ gì huyền bí, khó tìmchứ “Tắc kè núi” ở đường lên núi Cấm bán đầy, loại sấy khô bỏ trong bao xốp bánmỗi con tùy theo kích cỡ 8-12.000 đồng. Mua về ngâm rượu uống trị hen, suyễnhoặc đốt thành than, tán nhuyễn thành bột xông mũi trị chứng viêm mũi.

- Có loại còn tươi sống không?

- Nếu đặt mua thì có người bắtbán dạng tươi sống. Ăn thịt tắc kè núi tươi sống chế biến theo… dân nhậu nghenói có vị thuốc, ngấm vào lục phủ, ngũ tạng chữa được nhiều bệnh, trong đó cóbệnh nan y.

Trùm Sò hét lên:

- Tuyệt lắm, anh Hai mua giúp emvài ký để biếu quan anh nhé.

- Nhưng ai bảo với chú đây là“thần dược”?

- Quan anh nói, rồi anh cũng mớivừa nói chứ ai.

- Khổ quá, anh Hai cũng chỉ lànói lại lời của mấy bà… bán tắc kè núi trong này thôi. Chứ có “thầy” nào kiểmchứng đâu.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An  ninh thủ đô