Yêu nhau 2 năm, hiếm khi Nhài vàDũng cãi cọ, vậy mà thời gian chuẩn bị cho đám cưới, cả hai liên tục gây lộn như“mổ bò” toàn chuyện linh tinh, không đáng.
Cứ bắt tay vào làm một chuyện gìđó là Dũng và Nhài lại tranh luận, mâu thuẫn hoặc chịu đựng nhau cho xong mọichuyện. Nhiều lần Dũng thầm nghĩ hay là dừng hết mọi chuyện lại xem sao, nhưngkhông đành lòng khi nghĩ đến bố mẹ, gia đình và cả tương lai của mình. Vậy làanh cứ vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa băn khoăn, lo lắng hạnh phúc tương lai rồisẽ ra sao?
“Tôi không hiểu sao lại haycãi nhau thế không biết. Bỏ thì không được nhưng bực mình lắm. Tôi tin rằng đếnhôm cưới thế nào hai đứa cũng bất hòa nữa, mặt mũi cau có chắc là xấu xí lắm”,Dũng nói.
Còn Nhài chia sẻ: “Việcchuẩn bị cho đám cưới làm tôi thấy stress kinh khủng, luôn cảm giác lo lắng vàhay nóng giận, nhiều lúc thấy chán nản. Có lẽ tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việcnày thật tốt và tôi sợ sự thay đổi. Tôi mong qua giai đoạn căng thẳng này quá,nhưng lại rất sợ... đám cưới”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhài thừa nhận, "ý trung nhân"thì vô tâm, khô khan, còn bản thân mình cũng chưa thực sự mềm mỏng, nhẹ nhàng.Khi có chuyện gì không hài lòng xảy ra, cô cứ lẳng lặng không nói hoặc mặc kệanh ấy. Trong một số chuyện như chụp ảnh cưới, đặt thiếp... thì Dũng vẫn tôntrọng ý kiến của vợ chưa cưới và để cô tự quyết, nhưng sao cô vẫn có cảm giácanh đồng ý với tinh thần không quan tâm và hợp tác cho lắm. Trong khi, cô lạimong người ta sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi chuẩn bị những việc đó cùng mình.Thế là lại buồn, nghĩ ngợi và tất yếu dẫn đến cãi nhau.
Còn Nga thì hạnh phúc với lời cầuhôn từ ông xã tương lai nhưng những thay đổi trong cách quan tâm, chăm sóc củaanh khiến cô rơi vào cảm giác hoang mang.
Nguyệt Nga (quận Tân Phú,TP HCM) và bạn trai yêu nhau được hai năm. Cô rất hạnh phúc khi bạn trai cầu hônmình. Cô gái bộc bạch: “Hai tháng nữa là đến ngày cướinhưng tôi thấy lòng rất trống rỗng, không có cảm giác mong chờ, hồi hộp. Đôi khitôi còn băn khoăn muốn hoãn vì càng gần đến ngày ấy người tôi yêu càng khôngquan tâm đến mình như trước nữa”.
Nga kể, chẳng hạn, trước đây khicòn yêu nhau, những lúc Nga phải đi làm thêm về muộn, bạn trai đều đón đưa vì sợđường tối nguy hiểm. Còn bây giờ, chuẩn bị cưới, ông xã tương lai để mặc cô tựvề dù anh không bận hay mệt mỏi chuyện gì. Nếu như trước đây mỗi lần cô ốm, anhchăm lo cho rất chu đáo, thì bây giờ chỉ hỏi qua loa cho xong việc. Nga thấy tủithân và muốn hủy hôn.
Chia sẻ về tâm trạng của tânlang, tân nương ngày gần cưới, Thạc sĩ tâm lý Bùi Đức Trí, Đại học Sư Phạm TPHCM cho rằng, đàn ông thường quan tâm đến những vấn đề lớn. Đối với những việcđã thống nhất rồi, họ cho là đã xong, không cần bận tâm nữa và dành sự quan tâmđến các chuyện khác, không thể hiện sự hăm hở như phụ nữ. Vì thế thái độ của họkhi giải quyết một vấn đề không như chị em mong muốn.
"Nếu chị em thấy cần thái độtích cực hơn của đấng mày râu thì phải nói ra, thậm chí chỉ cho họ phải làm gìnhư mình muốn, đừng im lặng mong họ "tự hiểu" và cả hai sẽ không còn căng thẳngnữa", Thạc sĩ Trí khuyên. Đám cưới và cuộc sống chung sau này đều cần bíquyết là phải biết lắng nghe, bình tĩnh tiếp nhận ý kiến người khác. Bạn cầngiải thích ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Ngoài "chuyện hai người",nhiều cô gái gần đến ngày kết hôn cũng cảm thấy bị ức chế bởi mối quan hệ vớigia đình, họ hàng nhà chồng. Như Lan Anh (quận 1, TP HCM) bức xúc: “Tôinói thiệt, tôi muốn ngừng cưới xin quá! Tôi thuộc dạng người dễ tính, anh xãmuốn làm gì thì làm nhưng vấn đề chính là cuộc sống sau hôn nhân. Tôi đã va chạmvài lần với nhà chồng tương lai nên thấy thật sự mệt mỏi”.
Lan Anh cho biết, lối sống, giaphong của nhà chồng khác xa cách sống của bố mẹ đẻ khiến cô nghĩ khó chịu đựngđược. Chẳng hạn ăn cơm là cả nhà cô phải tập trung về đầy đủ, ăn đúng giờ. Việcdọn dẹp, rửa chén bát chỉ loáng một lần là xong. Còn nhà chồng tương lai thì bữaăn kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ chưa xong vì ai muốn ăn lúc nào thì ăn, khiến côphải dọn cơm hâm thức ăn, bưng mâm lên xuống nhiều lần.
Chưa hết, cô mơ hồ nhận thấy bênnhà chồng có nhiều người “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng dâu mới sắp về phảilấy lòng người nhà nên nhờ vả nhiều việc. Ví dụ nhiệm vụ của chị chồng là đichợ, nhưng chị ấy lấy cớ sáng bận đưa con nhỏ đi học, không có thời gian đi chợ.Em chồng thì nói học bài khuya nên mệt, ngủ. Má chồng bị gãy chân. Còn chồngtương lai thì phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền lo đám cưới, cô không muốn anhphải bận tâm. Thế là Lan Anh bị đùn cho trách nhiệm chợ búa mặc dù cô chưa vềlàm dâu chính thức.
Với kinh nghiệm yêu 11 năm mớicưới, lập gia đình được hơn 5 năm, chị Thu Thanh (quận 3) chia sẻ, khi chuẩn bịcưới chị cũng thấy nản vì cảm giác mất tự do, dù chị vẫn sống trong khuôn phép,nề nếp gia đình bố mẹ ruột; hay thấy hụt hẫng vì mình sắp về nhà chồng, ông xãbớt quan tâm trong khi mình phải cố làm vừa lòng gia đình, họ hàng nhà chồng.
Chị bảo: "Bướcvào cuộc sống chung, mối quan hệ vợ chồng không chỉ có hai người mà còn ràngbuộc đến gia đình hai bên, họ hàng nội ngoại rất phức tạp. Để tình cảm bền chặtđòi hỏi vợ chồng phải hợp tác, chia sẻ với nhau".
Nhìn nhận trước khi cưới vàhôn nhân trong 2 năm đầu có rất nhiều sóng gió vì tất cả còn mới, chị Thanh chiasẻ kinh nghiệm: Những người đàn ông có nóng tính và bảo thủ ý kiến đến đâu cũngsẽ chịu thua trước thái độ bình tĩnh và lời nói mềm mỏng nhưng rất thuyết phục,hợp lý của phụ nữ. "Vì vậy, nếu khéo xử, lấy nhau xongthì mọi việc lại về như cũ, không có nhiều thay đổi, hai vợ chồng vẫn tình cảmnhư hồi yêu, mà hình như lại chiều chuộng và yêu nhiều hơn lúc trước".
Thạc sĩ Trí cũng cho rằng, vợchồng khắng khít với nhau bằng "sợi dây truyền thông" thì hôn nhân sẽ rất tuyệtvời. Cứ thoải mái trao đổi với nhau bằng lời nói nhẹ nhàng và một nét mặt bìnhtĩnh, nếu có thể thì hãy cười tươi. Đừng mang bộ mặt sát khí và lời giận dữ đểtrút lên đối phương vì điều đó không làm chồng hay vợ hiểu nhau mà trở nên giậndữ, mọi sự đều thành tình huống xấu.
Theo Nhật My
VnExpress