Bố mẹ cứ nghĩ chụp ảnh con yêu tại nhà cũng đơn giản như đan rổ, ấy thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy thành quả thảm thương vô cùng.
Chính vì vậy, đã có rất nhiều những ông bố bà mẹ tự sắn tay áo và quyết tâm thực hiện cho con bộ ảnh ra trò. Tuy nhiên, khi nhìn lại thành quả thì bố mẹ chỉ biết khóc dở mếu dở vì "mong đợi" và "thực tế" khác nhau quá xa. Dưới đây là chùm ảnh minh họa điển hình cho điều đó:

Bố ơi cho con xuống đi! Bỏ con ra! Thả con ra!


Xin lỗi bố nuhưng con không thể "tuôn trào" một cách nghệ thuật được.

Bố mẹ định nhét con vào trái dưa đỏ lòm này ư? Xin đừng!!!

Con đã buồn ngủ rồi, chụp cái gì nữa ạ?

Làm ơn cho con ra đi. Con không thích ở trong đây đâu!

Bố mẹ ơi trò này thì có gì vui thế?

Không phải lỗi tại con đâu nha...

Bố mẹ cũng nên nhớ con chỉ là model nghiệp dư thôi chứ nhỉ?

Ôi trời, bị "húc" hai má cùng một lúc! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hình như con hơi quá khổ một chút không?

Tụi con đã quá cái tuổi chụp ảnh như thế này rồi bố ơi!

Con tự nhận thấy là thần thái của con cũng ra gì đấy chứ! Ngầu chưa bố mẹ ơi?

Con thề là mấy cái trò này chẳng có gì hay cả, bố mẹ thử đi thì biết!

Làm sao tụi con có thể bỏ qua đám đèn nháy và quả bóng xinh thế này được cơ chứ!
(Nguồn: Boredpanda)
Theo Helino