Nữ nhiếp ảnh gia Tatiana Vinogradova đã thực hiện bộ ảnh mang tên "Những ngày u buồn" để nói về cuộc sống trong bóng tối của cộng đồng người đồng tính tại Nga.
Đồng tính là một vấn đề vô cùng nhạy cảm ở Nga, là một tội ác sai trái mà xã hội nước này không thể chấp nhận khoan dung. Vì vậy cộng đồng LGBT tại Nga chưa bao giờ dám lộ diện, hay công khai được là chính mình tại quê hương, họ luôn phải trốn tránh, núp trong bóng tối để đảm bảo một cuộc sống bình yên cho chính bản thân mình.
Để hiểu thêm về cuộc sống của cộng đồng LGBT tại xứ sở Bạch Dương, nữ nhiếp ảnh gia Tatiana Vinogradova đã đích thân thực hiện một bộ ảnh tài liệu về những con người này. Tuy nhiên khó khăn đầu tiên mà cô gặp đó là, người đồng tính tại Nga không hề dễ dàng để tiếp cận, bởi họ sợ bị xã hội xa lánh, bị những kẻ quá khích hành hung. Ở nước này, chỉ có 1% người đồng tính dám công khai xu hướng tính dục của mình, phần lớn ẩn mình trong bóng tối. Cũng vì vậy mà bộ ảnh của Tatiana được mang một màu sắc tối tăm, bí ẩn và có chút u buồn giống như cuộc sống của cộng đồng LGBT tại Nga.
"Ý tưởng ban đầu về bộ ảnh đó là cuộc sống dưới số phận một người đồng tính ở Nga không phải là một cuộc sống với cầu vồng cờ hoa. Ở nước chúng tôi, ánh cầu vồng có mảng tối nhiều hơn là ánh sáng rực rỡ", nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Năm 2013, Tatiana đã có dịp đọc báo cáo số liệu từ một cuộc điều tra về ý kiến người Nga về việc chấp nhận người đồng tính ở quốc gia này. Có tới 74% số người được hỏi cho rằng xã hội không nên chấp nhận "vấn nạn" đồng tính, trong đó có 16% số người đưa ra ý kiến nên cách ly cộng đồng LGBT, 25% nghĩ rằng đồng tính là bệnh và nên được điều trị, thậm chí còn có 5% người nói rằng người đồng tính cần phải biến mất khỏi cuộc đời. Kể từ giờ phút đọc xong bảng số liệu, trái tim mách bảo rằng nữ nhiếp ảnh gia nên sử dụng sức mạnh từ ống kính để tuyên truyền, thay đổi nhận thức xã hội về những người đồng tính.
Tatiana bắt đầu liên lạc với nhiều tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong giới LGBT với mục đích tìm người tự nguyện giúp cô phát triển ý tưởng, thể hiện tinh thần bộ ảnh. Nữ nhiếp ảnh gia đã nhận được nhiều phản hồi, tuy nhiên hầu hết đều là thư từ chối, họ nói rằng họ hiểu tầm quan trọng và sức ảnh hưởng mà bộ ảnh có thể mang lại, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để công khai thân phận. Rất may mắn cho Tatiana, có một số người có cùng quan điểm với cô và đồng ý tham gia dự án, từ đó "Những ngày u sầu" bắt đầu được thực hiện.
Việc đầu tiên Tatiana làm trước khi bắt tay vào chụp hình là nói chuyện với các nhân vật để họ chia sẻ về cuộc đời mình. Từ 14 nhân vật, nữ nhiếp ảnh gia có 14 câu chuyện về những số phận đơn côi, người bị gia đình từ mặt, người bị xã hội cô lập, từng người vén bức màn cuộc đời, phơi bày tất cả về bản thân, về những nỗi sợ hãi, ước mơ và tình yêu của họ.
Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ